Anh trai đã 40 tuổi, bố mẹ tôi vẫn không chịu tìm vợ cho anhTôi không thể bỏ cha mẹ già yếu và anh trai tật nguyền để ra ở riêng. Nhưng nếu sống chung thế này, mọi người đều không thể vui vẻ nữa.
Nhan sắc hút hồn của nữ sinh Hàng không, Cảnh sát thi Miss Universe VietnamNếu như 2 nữ sinh viên dự thi Miss Universe Vietnam đến từ Học viện Cảnh sát và Học viện Hàng Không gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào thì câu chuyện quyết tâm vươn lên của cô nữ sinh trường Y có anh trai tật nguyền lại truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Mã số 5447: Mẹ tàn tật chăm con nằm liệt giường "mơ Tết" trong căn nhà sắp sậpSau vụ tai nạn, bà Đào Thị Loan phải nhờ đến 2 cái nạng mới có thể di chuyển. Họa vô đơn chí, con trai của bà gặp biến cố, phải nằm liệt giường.
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
Trao hơn 170 triệu đồng giúp đỡ người phụ nữ 13 năm nằm một chỗ do bạo bệnhSuốt 13 năm qua, chị Thương nằm một chỗ do bệnh tật, việc chữa bệnh phải tạm ngưng do khó khăn. Đồng cảm trước hoàn cảnh của chị Thương, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 170 triệu đồng.
Nghịch tử dùng xăng đốt mẹ ruộtChỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Bá Tường ở tỉnh Phú Yên đã đổ xăng đốt, làm mẹ ruột thương tích 88%. Dù bị nghịch tử hại suýt chết, nhưng người mẹ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con trai.
Mã số 5376: Làm mọi việc bằng 4 ngón tay, người phụ nữ gồng gánh mẹ mù lòa, cháu nhỏĐôi bàn tay bà Cúc bị co rút, tật nguyền nhưng vẫn cố gắng gồng gánh để chăm nuôi mẹ 94 tuổi, bị mù lòa và cháu ngoại 6 tuổi. Họ đang sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ bề.
Bị bố mẹ ngăn cấm, cặp đôi khuyết tật ở Đồng Nai vẫn sinh liền 3 con gáiKhi sang nhà Cẩm Vân thưa chuyện, Ngọc Trọng không được bố cô gái đồng ý cho hai người đến với nhau.
Bác sĩ được vợ cõng đi làm, cứu chữa 2.000 bệnh nhânCăn bệnh "hội chứng lùn" khiến nam bác sĩ tại Trung Quốc chỉ cao 90cm. Ông may mắn có một người vợ chấp nhận cõng ông đi làm, đến nơi xa xôi chữa bệnh cho hàng nghìn người.
Mã số 5329: Cha mất, mẹ nằm liệt giường, chàng trai bị gù lưng mơ một phép màuKhông lâu sau khi cha mất vì tai biến, người mẹ cũng bị liệt nửa người nằm một chỗ. Chàng trai gù lưng bẩm sinh, sức khỏe yếu mơ một phép màu mong mẹ bình phục, bản thân có sức khỏe để lo cho mẹ.
Quen qua mạng hai năm, cặp đôi mới biết sự thật bất ngờ về nhau khi gặp mặtNgọc Yến - Văn Cười quen qua mạng xã hội, gọi điện và nhắn tin với nhau suốt hai năm mới có buổi gặp mặt đầu tiên.
Mã số 5390: Người đàn ông khuyết tật sống mòn ở túp lều tạm 14 năm ước không ốm đauTrong túp lều dựng tạm đã hơn một thập kỷ, người đàn ông khuyết tật, đơn độc vẫn chắt chiu từng đồng, nuôi khát khao xây nhà từ nguồn thu nhập bấp bênh 30.000 đồng/ngày.