1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5493

Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệ

Doãn Công

(Dân trí) - Tuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.

Chúng tôi tìm về gia đình bà Nguyễn Thị Nệ (74 tuổi) đúng một chiều mưa, ngôi nhà cấp 4 xập xệ, rộng chừng 30m2, tường nứt, nước thấm vào nhiều chỗ, mái ngói hư hỏng, mưa dột xuống những ca nhựa hứng sẵn cạnh chiếc võng bà nằm.

"Ngôi nhà xây dựng lâu rồi, năm 2020, Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng sửa thêm gác lửng để tránh lũ, đến nay hư hỏng nhiều. Nếu mưa lũ là nước chảy ào ào vào nhà, dột nhưng không có điều kiện sửa chữa", bà Nệ tâm sự.

Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệ - 1

Bà Nệ bị bại liệt từ nhỏ, về già lại thêm nhiều bệnh nên cuộc sống càng khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Bà Nệ kể, bà là con đầu trong gia đình 7 chị em, năm lên 4 tuổi, một cơn sốt co giật đã cướp đi đôi chân của bà. Tuổi thơ của bà gắn với đói khổ, không được đến trường, sống lê lết qua ngày.

Lớn lên các em đều lập gia đình, có cuộc sống riêng, còn bà được cha mẹ mở một quán tạp hóa nhỏ để mưu sinh. Tuy hai chân bị liệt nhưng bà vẫn cố gắng tự lo cho bản thân.

Thuở con gái, bà Nệ vốn có gương mặt dễ nhìn nên có người ngỏ lời yêu thương nhưng bà từ chối. "Tôi nghĩ bản thân mình tàn tật nên không muốn làm gánh nặng cho chồng con sau này", bà nói.

Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệ - 2

Một cơn sốt khi 4 tuổi đã cướp đi đôi chân của bà Nệ (Ảnh: Doãn Công).

Nhiều lần, người thân khuyên bà nên kiếm con riêng để sau này nương tựa tuổi già. Rồi điều gì đến cũng đến, ở tuổi 41, bà Nệ có bầu và sinh được cô con gái là Lê Thị Hoài Yến, năm nay 33 tuổi.

"Thời gian đầu mang bầu rồi sinh con tuy vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc, gia đình cũng vui mừng. Sau sinh tôi nghỉ bán tạp hóa, khi con cứng cáp tôi ở nhà đan nón ngày kiếm đôi ba chục nghìn đồng, hai mẹ con sống qua ngày", bà Nệ tâm sự.

Tuy nhiên, cuộc sống trở nên khó khăn khi càng về già bà Nệ lại thêm nhiều chứng bệnh như tim, u não, huyết áp cao, rối loạn tiền đình, mắt mờ. Trong khi đó, con gái không có công việc ổn định, có 2 con nhỏ, còn chồng lái xe tải công việc bấp bênh nên cuộc sống cũng khó khăn.

Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệ - 3

Bà Nệ sống trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp nặng (Ảnh: Doãn Công).

"Năm 2020, tôi tưởng chết vì phát hiện khối u trong não, cũng may là u lành nhưng phải ra Đà Nẵng mổ. Do không có tiền đóng viện phí, con gái đi vay nóng đến giờ trả chưa hết nên lãi mẹ đẻ lãi con", bà Nệ lo lắng.

Chị Lê Thị Hoài Yến, con gái bà Nệ chia sẻ: "Lúc mẹ phát hiện u não đang bùng phát dịch Covid-19, vợ chồng thất nghiệp, túng quẫn mới đi vay nóng lấy tiền đưa mẹ đi Đà Nẵng phẫu thuật".

Theo chị Yến, sau khi lấy chồng về huyện Phù Cát (Bình Định) ở được một thời gian, chị xin bên nội để hai vợ chồng cùng con nhỏ về quê chăm sóc mẹ ruột tuổi đã cao, lại bị bại liệt nằm một nơi. 

Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệ - 4

Trời mưa bà Nệ phải dùng các chậu nhựa để hứng nước (Ảnh: Doãn Công).

Bà Nguyễn Thị Tới (60 tuổi), hàng xóm chia sẻ: "Hoàn cảnh bà Nệ rất khó khăn, bà con trong xóm cũng khó khăn chẳng giúp gì tiền bạc, chẳng qua ở gần bên lâu lâu có miếng ngon thì cho thôi. Nhà cửa xây dựng đã lâu nên xuống cấp nhưng cũng không có tiền sửa chữa".

Ông Võ Trọng Thu, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây chia sẻ: "Bà Nệ bị tật nguyền từ thuở nhỏ, anh em ruột đều lớn tuổi, hoàn cảnh cũng khổ nên không giúp đỡ gì được. Bà Nệ tuổi ngày càng cao, lại thêm nhiều bệnh, trong khi vợ chồng con gái công việc không ổn định, còn 2 con nhỏ nên thực sự gia đình rất khó khăn".