Quen qua mạng hai năm, cặp đôi mới biết sự thật bất ngờ về nhau khi gặp mặt

Lam Phương

(Dân trí) - Ngọc Yến - Văn Cười quen qua mạng xã hội, gọi điện và nhắn tin với nhau suốt hai năm mới có buổi gặp mặt đầu tiên.

Ở tập mới của chương trình Vợ chồng son, MC Quốc Thuận và Thanh Vân chào đón sự tham gia của cặp đôi Sơn Thị Ngọc Yến (36 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) - Nguyễn Văn Cười (35 tuổi, quê Cần Thơ). Hiện tại, người vợ làm nội trợ và bán hàng trực tuyến, còn chồng là công nhân nhà xưởng. 

Cách đây 20 năm, Ngọc Yến bị tai nạn giao thông, đến mức liệt hoàn toàn cánh tay phải. Cô đã được mổ chuyển hai dây thần kinh ở chân lên tay, nhờ đó tay có thể nâng lên hạ xuống. 

Hai người quen nhau cách đây khá lâu, thời điểm mạng xã hội Yahoo vẫn còn được sử dụng. Lúc đó, Ngọc Yến vừa xa gia đình, vừa bệnh, thất tình, không chấp nhận được sự thật nên buồn tủi. Cô cũng phải bán vé số để kiếm tiền chữa trị, sinh hoạt. Do vậy, cô hay lên mạng để trò chuyện và vô tình kết nối với Văn Cười.

Cặp đôi nói dối về bản thân vì quen qua mạng, chỉ nhắn tin và gọi điện (Video: Vợ chồng son).

Năm ấy, Văn Cười đang học lớp 12 và ở Cần Thơ. Qua 3-4 tháng, họ trao đổi số điện thoại rồi liên lạc trực tiếp với nhau. Thời điểm đó, hai người chỉ có thể gọi thoại vì chưa có gọi điện hình ảnh. Lúc này, Văn Cười vẫn chưa biết vợ bị tai nạn. Phải hơn hai năm sau, họ mới chính thức gặp mặt ngoài đời.

Trong thời gian này, cả hai đều nói dối về bản thân với người kia. Chẳng hạn, Ngọc Yến giới thiệu cô làm bác sĩ, còn Văn Cười nói nghề nghiệp của anh là kế toán. Khi nhà trai ngỏ ý muốn gặp mặt, họ mới tiết lộ sự thật về bản thân.

Nói về cảm xúc khi ấy, Ngọc Yến chỉ xác định nói chuyện cho vui, không muốn tiến xa hơn vì vẫn còn thương mối tình đầu. Nhưng nhà trai cho biết, đó là lần đầu tiên anh được một người phụ nữ quan tâm và vợ là tình đầu. Đến khi gặp vợ ở viện, anh thấy cần thương yêu người phụ nữ này nhiều hơn.

Dẫu vậy, hai người cứ thế quen nhau mà không có lời tỏ tình nào. Sau khi học xong lớp 12, Văn Cười theo Ngọc Yến lên TPHCM.

Cô gái khuyết tật giả vờ có bầu để thử lòng chàng trai quen qua mạng (Video: Vợ chồng son).

Ngọc Yến chia sẻ, cô là người khuyết tật và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi tiến tới mối quan hệ nào đó, cô muốn tìm hiểu kỹ về người kia, liệu người đó có đáng để cô gửi gắm hay không? Vì vậy, Ngọc Yến đã thử lòng Văn Cười.

Cô hỏi anh: "Em bị người ta cưỡng hiếp, giờ có bầu rồi thì sao?". Văn Cười ngẫm nghĩ chừng 2-3 phút, nói có bầu thì đẻ rồi nuôi. Ngọc Yến tiếp lời, cô lo anh bị dị nghị, không biết gia đình và bạn bè anh nghĩ sao. Nhưng Văn Cười chỉ nói một câu: "Anh chỉ biết hiện tại và tương lai. Còn quá khứ của em sao, anh không quan tâm".

Câu chuyện chưa kết thúc. Văn Cười liền đưa Ngọc Yến đi khám thai và nhà gái tiếp tục giả vờ có con trai. Cô nói anh nên đi về, tự nuôi con và không chịu được áp lực dị nghị. Nhà trai trấn an tinh thần nhà gái rằng, con của cô cũng như con của anh. Anh ở cùng cô 1-2 năm rồi đưa con về thì cũng không ai biết.

Quen qua mạng hai năm, cặp đôi mới biết sự thật bất ngờ về nhau khi gặp mặt - 1

Văn Cười - Ngọc Yến đã có một con trai và một con gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, cả hai còn chia sẻ thêm về tật xấu của đối phương. Ngọc Yến chia sẻ, chồng sống tốt với gia đình và bạn bè, nhưng cũng có lúc quên cả vợ con. Anh đi đâu cũng xin phép vợ nhưng hay quên đường về.

Ngoài ra, Ngọc Yến rất bực một tật xấu của chồng, dù đã được cải thiện. Anh hay hẹn về nhà ngay khi đi đâu đó nhưng thực tế, phải lâu sau mới có mặt. Vì là người khuyết tật và bị tai nạn, Ngọc Yến không khỏi lo lắng khi chưa thấy người thân trở về.

Cô cũng chia sẻ, chồng có trách nhiệm trong công việc nên có lúc ưu tiên việc hơn gia đình. Do vậy, Ngọc Yến mong chồng có thể thay đổi những điều này.

Còn Văn Cười nói vợ hay càm ràm, nhắc lại chuyện cũ, chăm việc bên ngoài nhưng lười việc ở nhà. Trước khi chia tay chương trình, anh cũng gửi lời cảm ơn đến vợ đã đồng hành và ngỏ lời cầu hôn.