Người mắc bệnh hiểm nghèo "quay cuồng" trong dịch Covid-19Những người phải ở lại chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện đang vất vả xoay sở trong dịch Covid-19. Chương trình “Ai cần cứ lấy” đang hướng tới các trường hợp như vậy.
Đặc phái viên Mỹ lên tiếng sau tuyên bố khiến Greenland giận dữSau tuyên bố sẽ đưa đảo Greenland trở thành “một phần của Mỹ”, đặc phái viên Jeff Landry khẳng định Mỹ “không đến để chinh phục hay kiểm soát lãnh thổ của bất kỳ ai”.
Ba lần bắt gặp bạn gái vào nhà nghỉ với người khác, tôi vẫn muốn kết hônMột lần, tôi vô tình thấy bạn gái bước ra từ một nhà nghỉ. Nhưng đó không phải là lần duy nhất mà còn 2 lần như vậy nữa. Lần nào em cũng ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Lần nào tôi cũng mềm lòng thứ tha.
Bi kịch trong phòng ngủ của người đàn bà lấy chồng mà không còn trong trắngKhi sự thật phơi bày trước mắt, bố mẹ anh, bố mẹ tôi, anh em họ hàng, ai cũng sốc. Hai đứa con tôi thất vọng về bố, ôm chặt mẹ khóc. Nhưng riêng tôi, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
“Săn” nhà nghỉ đêm Giáng sinh cùng gái lạ, trai văn phòng sợ đến giàCô gái đứng trước mặt tôi rất xinh, da trắng, vóc dáng người mẫu, ăn mặc sành điệu. Không để cô ấy thất vọng, tôi đưa cô ấy đi ăn, đi cà phê ở những nơi sang trọng.
Tưởng trúng số vì lấy được chồng đại gia, ai ngờ tôi mất 3 căn nhà mặt phốTôi sinh ra trong gia đình bố mẹ thuộc dạng khá giả, có vài căn nhà mặt phố, công ty riêng. Tôi là con một nên được cưng chiều, nhưng rồi...
Chồng lớn tuổi thú nhận "chuyện khó nói", cho phép tôi giải tỏa bên ngoàiĐề nghị của chồng khiến tôi vô cùng hoang mang. Làm gì có người chồng nào lại cho phép vợ mình có quan hệ ngoài luồng mà không ghen tuông, không khó chịu?
Long Châu đạt huy hiệu EcoVadis về phát triển bền vữngHệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã được Ecovadis, tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới, trao tặng huy hiệu Committed (Committed Badge).
Nhà giáo được lấy tên đặt cho hội trường đại học lớn nhất nước là ai?Cố nhà giáo Trần Chí Đáo là người được lấy tên đặt cho hội trường Đại học Quốc gia TPHCM. Ông cũng là giám đốc đầu tiên của đại học này.
Mỗi lần nhìn con trai, tôi lại nghi ngờ mình chỉ là người "đổ vỏ"Bạn thân nói với tôi: “Thường thì không ai biết mình cài nút áo lệch cho đến khi cài đến nút cuối cùng. Nếu xét nghiệm, có thể cậu sẽ phải cởi toàn bộ nút áo để cài lại từ đầu. Cậu sẵn sàng chưa?".
Bố mẹ không cho lấy chồng, tôi câm nín khi phát hiện sự thật đằng sauChỉ còn một tháng nữa là đến ngày nhà trai dạm ngõ, bố mẹ đột ngột tìm cách ngăn cản tôi lấy chồng. Biết được lý do phía sau, tôi chẳng biết nên vui hay buồn?
Mẹ chồng thản nhiên nói một câu, tôi sống 25 năm day dứtLời nhận xét của mẹ chồng khiến tôi sống trong day dứt suốt quãng thời gian làm dâu.