Mã số 5442: Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹChàng trai kể, bố mất sớm, mẹ phải nuôi 3 anh em và bà cô đã gần 80 tuổi. Những ngày chăm mẹ ở bệnh viện sau vụ tai nạn, em đã không còn đồng nào, nhiều người cho áo ấm và giúp suất ăn từ thiện.
Mã số 5447: Mẹ tàn tật chăm con nằm liệt giường "mơ Tết" trong căn nhà sắp sậpSau vụ tai nạn, bà Đào Thị Loan phải nhờ đến 2 cái nạng mới có thể di chuyển. Họa vô đơn chí, con trai của bà gặp biến cố, phải nằm liệt giường.
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
Mã số 5454: Cuộc sống nghiệt ngã của người phụ nữ bị bỏng điện cao thếLàm mọi việc để nuôi 2 con học đại học và người chồng bị tai nạn lao động, chị Hằng bất ngờ bị bỏng điện cao thế. Tính mạng lao động chính tạm được giữ lại, nhưng 2 tay và chân đã phải cắt bỏ.
Chủ trang trại trải lòng về việc dùng điện giật giết 125 con cá sấu sau bãoChủ trang trại nuôi cá sấu ở Thái Lan cho biết, anh phải đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời chỉ trong vòng 24 tiếng đó là dùng điện giật để tiêu diệt 125 con nhằm ngăn chúng trốn thoát ra ngoài.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà mới từ tình cảm của bạn đọc Dân tríNgày cận Tết ngập tràn tiếng cười trong ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí chung tay xây dựng. Có nhà kiên cố và thêm vốn làm ăn, nhiều mảnh đời thoát cảnh cơ cực, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Tang tóc nơi gia đình các công nhân gặp nạn tại nhà máy xi măng ở Nghệ AnNhững ngày cận Tết, không khí tang thương bao trùm các gia đình có công nhân tử vong do tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở huyện Anh Sơn, Nghệ An.
Về quê bạn gái, tôi sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường nhàTôi nhìn bức ảnh gia đình Linh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà. Tuy mới nhìn lần đầu, tôi vẫn có cảm giác gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.
"Đây là ngôi nhà đẹp nhất cuộc đời tôi"Ngồi giữa ngôi nhà Nhân ái vừa được xây khang trang, kiên cố, giọt nước mắt ngày an vui đã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu binh gần 80 tuổi một đời chăm vợ đau yếu và em trai tâm thần.
"Trên cao, vợ tôi sẽ vui khi con trai được chữa bệnh, cháu nội được đi học"Vợ qua đời, con dâu bỏ đi, ông lão nai lưng nuôi con trai tâm thần, cháu nội ăn học. Quá cơ cực, nhiều lúc ông muốn buông xuôi. Nhưng nếu ông có mệnh hệ gì, gánh nặng sẽ đặt lên vai đứa cháu 12 tuổi.
Người vợ nuôi chồng tàn phế được giúp đỡ 120 triệu đồngChồng bị liệt tứ chi sau tai nạn vào rừng hái măng mưu sinh, gánh nặng cuộc sống dồn lên vai chị Hồng. Cảm thương hoàn cảnh này, bạn đọc giúp đỡ họ số tiền 120 triệu đồng.