Mã số 4812: Bữa cơm cà pháo, cá khô nghẹn đắng của 2 anh em mồ côi Mẹ mất đã gần 2 tháng, nhưng Y Khang và Y Tuân chưa thể mua được chiếc bàn để đặt di ảnh mẹ. Có lẽ số tiền mua bàn quá lớn đối với 2 đứa trẻ mồ côi khi mà bữa cơm của chúng chỉ có cà đắng, cá khô.
01:17Mã số 4770: Địa phương kêu gọi giúp 2 anh em mồ côi mẹ, cha bị ung thư Covid-19 đã "cướp" đi người mẹ thân yêu, nay cha bị bệnh ung thư chưa biết tính mạng ra sao, 2 anh em Thoại, Hoàng đứng trước nguy cơ sống trong cảnh đói khổ, thất học.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 anh em mồ côi cha gần 100 triệu đồng Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, hai anh em Tâm Đức nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, với số tiền ủng hộ là gần 100 triệu đồng.
Bạn đọc giúp đỡ hai anh em mồ côi hơn 2 tỷ đồng Chia sẻ với hoàn cảnh của 2 anh em mồ côi - bữa cơm hàng ngày chỉ có cà pháo và cá khô, hàng ngàn độc giả trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ Y Khang và Y Tuân hơn 2 tỷ đồng.
Thêm tấm lòng bạn đọc đến với 2 anh em mồ côi Ngày 21/2, PV Dân trí tại Bắc Miền Trung đã trao số tiền hơn 8,7 triệu đồng của bạn đọc Dân trí cho bà Lê Thị Thu- người mẹ khổ đau “vừa chăm con tai nạn, vừa ngóng con mất tích” ở xóm Nam Giang, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh: Trao hơn 41 triệu đồng đến với 2 anh em mồ côi Ngày 21/7, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã tới thăm và trao số tiền 41.540.000 đồng bạn đọc báo Dân trí quyên góp ủng hộ tới em Đoàn Thị Việt Trinh, nhân vật trong bài viết “Hai anh em khốn đốn vì mất cả bố lẫn mẹ”.
Giấc mơ đến trường của 2 anh em mồ côi Bố mẹ đã mãi mãi đi xa để lại 2 anh em Đức - Sơn bơ vơ bấu víu vào nhau. Nhưng ở bên kia thế giới, đôi vợ chồng ấy có biết đứa con trai cả của họ vừa nhận tin báo đỗ Đại học.
Vĩnh Long: Trao hơn 110 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ 2 anh em mồ côi Chiều ngày 10/10, đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ đã trao số tiền hơn 110 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho hai anh em mồ côi là cháu Thạch Thái (18 tuổi) và cháu Thạch Thị Quyên (10 tuổi, ngụ ấp Hóa Thành 2 xã Đông Thành, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nhân vật trong bài viết: “Ba mẹ chết rồi, hai con biết sống sao đây” dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
03:08Mã số 4507: 2 cậu bé mồ côi 10 năm nhặt gạch vụn mơ ước có ngôi nhà mới 2 anh em mồ côi 10 năm nhặt gạch vụn mơ ước có ngôi nhà mới
Mã số 339: Hai anh em mồ côi vật lộn với chất độc quái ác Hơn 30 năm nay, 2 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ Phạm Văn Tam và Phạm Văn Chiến quê ở xóm Tiên Long, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ngày ngày phải vật lộn với từng cơn đau hành hạ vì căn bệnh chất độc da cam dioxin hành hạ.
Mã số 4872: Chồng mất vì tai biến, vợ bệnh tim lo các con thơ đói ăn, thất học Người chồng đột ngột qua đời vì tai biến. Người vợ mang trong mình bệnh tim cùng các con hiện sống trong bế tắc, tương lai mù mịt.
Hí hửng vì người tình sắp ly hôn, tôi "quay xe" bỏ chạy khi gặp vợ anh ấy "Vợ anh đã đồng ý ly hôn. Cuối cùng, anh cũng có thể cho em một gia đình rồi", tôi vui sướng sau khi đọc tin nhắn của người tình giàu có.