“Sao” bự đi đâu mùa hè này?Mùa hè là thời điểm tìm kiếm những chốn nghỉ ngơi cho riêng mình. Câu lạc bộ du lịch trực tuyến Love Home Swap, đã chọn ra các địa điểm tuyệt vời để ghé thăm mùa hè này. Và điều đặc biệt là chúng được lựa chọn dưới con mắt của những người nổi tiếng.
Hình ảnh cuối cùng của Từ Hy Viên trước khi qua đờiSáng 3/2, gia đình nữ diễn viên Từ Hy Viên xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 49 do bệnh viêm phổi và cúm mùa. Trước khi mất, cô đang đi du lịch cùng gia đình và xuất hiện hoàn toàn khỏe mạnh.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Đông kín khách mua sắm tới đêm muộn trên nhiều "phố thời trang" ở Hà NộiNhững ngày cận Tết Nguyên đán 2025, người dân lại đổ về các con phố kinh doanh thời trang tại Hà Nội, tìm mua những bộ trang phục ưng ý, đẹp mắt nhất để diện Tết.
Gia đình xác nhận Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48Theo trang Ettoday, gia đình nữ diễn viên Từ Hy Viên đã xác nhận ngôi sao Hoa ngữ đã qua đời vì bệnh cúm và viêm phổi. Ngôi sao 48 tuổi được hỏa táng ngay trong ngày hôm nay 3/2.
Cặp "giếng tiên" chưa bao giờ cạn và câu chuyện kỳ bí rắn thần trả ơnỞ một xã vùng cao Thanh Hóa có cặp giếng quanh năm không bao giờ cạn, được dân làng xem như "báu vật". Cặp giếng này còn được gọi là "giếng tiên" gắn với truyền thuyết rắn thần trả ơn.
Chuyện của Quyết: Từ đứa trẻ đường phố đến cuộc gặp gỡ thay đổi số phậnBa năm sống trên đường phố, mọi điều xấu xa có thể gây tổn thương cho một đứa trẻ, Quyết đã nếm trải tất cả. Cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ đặc biệt với người phụ nữ xa lạ đã thay đổi số phận của cậu.
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Bỏ đèn tín hiệu, giao thông sẽ từ ùn tắc thành "hỗn loạn""Không có đèn tín hiệu giao thông, mạnh ai nấy đi sẽ càng gây ùn tắc và mất an toàn. Từng đi qua điểm giao nhau khi mất tín hiệu đèn giao thông mới cảm nhận được", ý kiến của bạn đọc Dân trí.
Vỉa hè ở Hà Nội bị xới tung: Nghịch lý nơi xuống cấp thì không được làm"Ngay giữa thủ đô mà nhiều tuyến đường, vỉa hè xuống cấp đã nhiều năm nhưng không được quan tâm tu sửa; trong khi đó nhiều nơi vỉa hè đường xá vẫn đẹp vậy mà bị cày lên làm lại".