Có hơn 200 loại thuốc điều trị đau mắt đỏKhông chỉ riêng tại Hà Nội mà TP Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành khác trong cả nước đang xảy ra dịch đau mắt đỏ, lan rộng trong cộng đồng. Trước thông tin “cháy” thuốc điều trị đau mắt đỏ, Bộ Y tế khẳng định đảm bảo đủ thuốc điều trị cho người bệnh.
Giải quyết bệnh đau mắt đỏ trong mùa mưa lũTrong hoàn cảnh "cực chẳng đã" thiết nghĩ cách phòng bệnh và điều trị đau mắt đỏ trong và sau mùa bão lũ như trên là thiết thực.
Đau mắt đỏ: Tự điều trị có thể bị mù lòaTheo các bác sĩ chuyên khoa Mắt, điều quan trọng nhất trong điều trị đau mắt đỏ là, bệnh nhân phải đến cơ sở y tế kịp thời và không tự ý dùng thuốc điều trị, để tránh nguy cơ bị mù lòa vĩnh viễn.
Hà Nội: Đi chúc Tết, bé trai bị chó cắn phải khâu 9 mũiNhững hộ gia đình có nuôi chó nên cho chó được tiêm phòng đầy đủ. Nếu cho chó đi ra ngoài, nên rọ mõm để phòng bệnh cho cộng đồng.
5 trẻ cùng ngộ độc sau uống ống thuốc màu đỏ nhặt đượcChùm ca bệnh gồm 5 trẻ ở Tuyên Quang được chuyển đến Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng ngộ độc, đau bụng, đau đầu, có trẻ co giật...
Những tấm lòng nhân ái giúp hồi sinh cuộc đời nam sinh trường yTrong những ngày đầu xuân, khi hoa đào khoe sắc và không khí Tết tràn ngập khắp nơi, như được tô điểm thêm bởi câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một nam sinh trường y sau cơn bạo bệnh.
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Mã số 5453: Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người đàn ông khiếm thị xin xuất viện cận Tết"Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền như vậy để mổ tim. Các bác cho em về nhà, để Tết này 2 đứa con em còn được thấy bố lần cuối!", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn.
Ăn lá lộc mại cuốn thịt lợn, người phụ nữ phải đi cấp cứuNghe nói ăn lá lộc mại chữa được táo bón, người phụ nữ 49 tuổi (Tân Sơn, Phú Thọ) đã lấy lá về cuốn thịt lợn ăn. Vài tiếng sau, chị bỗng thấy chóng mặt, buồn nôn, người yếu mệt, đi tiểu ra máu…
Bệnh nấm đen nguy hiểm mới nổi: Tấn công gây hoại tử não, tim...PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, căn bệnh nấm đen mới nổi sau Covid-19 đặc biệt nguy hiểm. Đến nay, việc chẩn đoán, điều trị còn nhiều khó khăn.
Liên tiếp các ca thiếu nữ "tan hoang" mặt vì tự nặn mụnNhiều trường hợp đối mặt với biến chứng nặng nề, thậm chí suýt hoại tử chỉ vì thủ thuật nặn mụn tưởng như đơn giản.