10 con vào ĐH từ gánh cháo của mẹToàn tỉnh Phú Yên có hơn 3.300 gia đình hiếu học. Song, một gia đình nông dân thuần túy, bán cháo lòng, làm mướn... nuôi 10 người con vào đại học, thành đạt như gia đình ông Huỳnh Đức Xử thì thuộc dạng hiếm có.
"Cùng Maggi nấu nên cơ nghiệp" giúp hàng nghìn phụ nữ Việt tự tin, tự chủChương trình "Cùng Maggi nấu nên cơ nghiệp" đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống cho nhiều chị em phụ nữ. Họ có mức thu nhập tăng đáng kể nhờ khởi nghiệp, và còn có thêm thời gian để dành cho gia đình.
Chuyện cụ bà kêu cứu con cháu qua camera: "Không ai ở nhà, chóng mặt lắm"Do tụt huyết áp, lại mất ngủ, cụ bà 84 tuổi ở Quảng Ninh nghẹn lòng gọi con, cháu qua camera: "Không có ai ở nhà đâu, bà chóng mặt lắm".
Robot sẽ phục vụ phở Hà Nội tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực 2024Tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2024 sẽ có robot tham gia vào các công đoạn phục vụ thực khách đến thưởng thức món phở Hà Nội.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Cụ bà 84 tuổi dành nửa thế kỷ bán cháo đậu đỏ mưu sinhHơn 50 năm trước, bà Để (TPHCM) đã bán cháo đậu để nuôi con. Nay đã còng lưng, bà vẫn gắn bó với nghề dù xã hội có nhiều đổi thay. Mỗi tô cháo dù chỉ 5.000 đồng nhưng đã nuôi cả 3 thế hệ gia đình bà.
Chàng thủ khoa lớn lên từ gánh cháo nhỏTin vui về một bà mẹ bán cháo và bánh mỳ ở chợ Hạ Long, thành phố Nam Định có cậu con trai đỗ thủ khoa trường ĐH Dược Hà Nội đã lan nhanh. Riêng môn Toán em đạt điểm 10, cộng với 0,25 điểm là phần thưởng cho cách giải độc đáo.
Quán cháo huyết 5000 đồng làm "ấm lòng" lao động nghèoBất chấp giá cả leo thang, hàng chục năm nay, chị Hồng vẫn duy trì quán cháo huyết 5.000 đồng với đầy đủ thịt, da heo, huyết, tôm khô... để hỗ trợ người có thu nhập thấp.
Khách Mỹ lần đầu ăn món cháo lạ giá rẻ ở Hải Phòng, muốn ăn phải đến từ sớmDù sống ở Hải Phòng gần 4 năm nhưng Chris Lewis phải thừa nhận thành phố này có rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng. Trong đó, món cháo khoái khiến anh chú ý vì cái tên lạ tai, giá cả lại rẻ bất ngờ.
Mã số 5430: Người vợ nghèo: "Anh sống ngày nào, 4 mẹ con em còn có bóng để dựa"Cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư, sự sống của ông Quang ngắn dần. Nước mắt người bố không ngừng rơi khi nghĩ về tương lai mù mịt của 3 đứa con thơ.
Mã số 5438: "Nếu anh Lợi sống mà nằm liệt một chỗ, tôi cũng chấp nhận chăm sóc""Anh Lợi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được người ta nhận về nuôi nhưng cũng sớm phải tự ra ngoài bươn chải. Trước khi gặp tôi, anh ấy sống ở gầm cầu, công viên, đi làm mướn khắp nơi", chị Thu chia sẻ.
Chủ xe tré trộn nổi tiếng ở TPHCM: Vừa bán vừa chạy, nghệ sĩ cũng tìm ănNhững ngày qua, chị Phượng liên tục nhận được cuộc gọi bán tré trộn. Xe tré của chị đã có hơn 10 năm, được đông đảo khách hàng, trong đó có giới nghệ sĩ, yêu thích.