Điểm sáng pháp lý mới giúp "xử lý" con nợ chây ỳ, vay mà không trảTình trạng "đứng cho vay, quỳ đòi nợ" hiện nay diễn ra phổ biến trong quan hệ vay mượn tài sản. Con nợ lúc vay thì lời lẽ ngọt ngào, khi có được tiền trong tay thì tiêu xài hoang phí.
Nữ tạp vụ trường đại học tấn công nam sinh trong nhà nghỉLiên quan đến vụ việc nữ tạp vụ 33 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật, mới đây Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã sa thải người này.
Cho vay lãi nặng, chĩa súng ép giám đốc ngân hàng ở TPHCM ký giấy nợGiám đốc một chi nhánh ngân hàng tại TPHCM bị nhóm cho vay nặng lãi dùng súng uy hiếp, đánh đập, ép ký giấy nhận nợ hàng tỷ đồng.
Các đại gia bất động sản cũng vay ngân hàng tới 14%/nămLãi suất gia tăng, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng phải vay ngân hàng tới 14%/năm. Một số khác được áp dụng mức lãi cố định thấp hơn hoặc có biên độ thả nổi 4-4,5%/năm.
Người phụ nữ tấn công nam sinh trong nhà nghỉ để... quỵt nợ 2 cây vàngCó mượn của nam sinh viên tại Đắk Lắk 2 cây vàng cùng 12 triệu đồng, người phụ nữ hẹn đến nhà nghỉ để thanh toán khoản vay. Tại đây, người này dùng dao tấn công nam sinh nhằm quỵt nợ nhưng bất thành.
Mâu thuẫn từ khoản nợ 11 tỷ của bà trùm Hạnh "Sự", nhóm giang hồ hỗn chiếnTừ khoản nợ 11 tỷ đồng do trùm giang hồ Hạnh "Sự" cho vay, Vũ Quang Chiến đã mâu thuẫn với một số người. Trong lúc nóng giận, Chiến nổ súng làm một người bị thương.
Bài học đòn bẩy nợ từ ông Trump qua góc nhìn của Warren BuffettBị mê hoặc bởi những khoản vay khổng lồ là cái bẫy chết người. Lời cảnh báo của vị tỷ phú đầu tư không chỉ đúng với giới tinh hoa mà còn là kim chỉ nam cho đại chúng.
Lãi vay lên 14%/năm: Người mua nhà điêu đứngLãi suất vay tăng vọt lên 12-14%/năm đang tạo gánh nặng tài chính khổng lồ, khiến cả người mua nhà lẫn các doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình thế lao đao, cạn kiệt dòng tiền.
Đột nhập nhà con nợ tháo dỡ tài sản, một chủ nợ bị bắtCho vay 2,3 tỷ đồng nhưng không đòi được, Phạm Ngọc Triều đã tự ý xâm nhập vào nhà riêng của con nợ tháo dỡ tài sản.
Cho em chồng vay 300 triệu đồng, tôi lại bị coi là kẻ không tình nghĩaChỉ một lần đặt bút cho vay vì thương người trong nhà, tôi không ngờ mình lại trở thành nhân vật bị ghét bỏ nhất trong chính gia đình chồng.
Tôi không thể ngờ “con nợ” năm nào giờ chính là vợ của mìnhKhoản nợ của gia đình tôi chẳng bao giờ được viết giấy thanh toán. Thay vào đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Lén lấy 500 triệu đồng tiết kiệm của chồng giúp tình cũ trả nợThương tình cũ sống cảnh nợ nần, tôi lén rút 500 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình mà không nói với chồng, giúp anh trả nợ.