Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí6 tháng đưa chồng đi nằm viện điều trị ung thư lưỡi, bà Hoa may mắn tìm được chỗ ở miễn phí, sạch sẽ, khang trang, có bếp nấu, nóng lạnh, máy giặt đầy đủ phục vụ cuộc sống.
Mã số 5481: Xót xa bé gái kháu khỉnh mới sinh ra đã bị u cơMới sinh được 1 tuần, đùi trái của bé An Vy đã xuất hiện khối u nhỏ. Vài tháng sau, khối u to dần và hoại tử.
Tháng kiếm hơn 10 triệu, công nhân "thắt lưng buộc bụng" lo toan TếtVề quê mua gạo, tích trữ thực phẩm, từ chối những buổi tiệc tất niên cùng bạn bè... là cách mà nhiều công nhân lựa chọn để thắt chặt chi tiêu, dành dụm tiền lo cho gia đình Tết này.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Tô mì 1.000 đồng cho người nghèo hút khách ở Bình DươngMỗi chiều, hàng trăm người lao động có thu nhập thấp ở Bình Dương thường ghé đến tiệm mì gói nằm trên quốc lộ 13. Một tô mì ở đây được nhận xét ngon, đậm đà, giá chỉ 1.000 đồng.
Mã số 5432: Chồng đột quỵ qua đời khi cố gắng làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho vợ conCùng bị bệnh suy thận, hai mẹ con anh Nguyễn Đức Thắng phải thuê nhà trọ gần bệnh viện để chữa trị, níu kéo sự sống. Bệnh tật suốt nhiều năm trời khiến gia đình anh Thắng rơi vào khánh kiệt, nợ nần.
Mã số 5489: Gia đình tha hương khốn khó, chồng phụ hồ nuôi vợ suy thận mạn, con u máuGia đình tha hương từ Nghệ An vào Lâm Đồng mưu sinh, cuộc sống chưa ổn định thì chồng phụ hồ nhận tin vợ suy thận, con gái u máu. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Tiền điện gần bằng tiền thuê trọ, nữ bác sĩ ngậm ngùi tiêu tiền chắt bópNữ bác sĩ ở trọ tại TPHCM cho biết, hầu như các khu trọ đều tính giá 3.500-4.000 đồng mỗi số điện. Vì mức áp đặt phổ biến đó, lao động thuê trọ đành "ngậm bồ hòn", hết đường thắc mắc.
Công nhân vui Tết ở nhà trọ, nghẹn ngào mong ước trong năm mớiTrong căn phòng trọ chưa tới 10m2, anh Hữu Văn (44 tuổi, quê ở Long An) ngồi buồn xo khi ngồi nghĩ lại một năm đầy khó khăn với bản thân và gia đình. Nhiều lúc anh chực trào nước mắt vì thương con.
Mã số 5437: Vợ chồng khiếm thị mong bạn đọc giúp đỡ bé gái sinh non"Gia đình không còn cách nào khác, chỉ mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người để cứu lấy con gái", người chồng khiếm thị nắm tay người vợ mù xúc động nói.
Gần 110 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo ở Đồng ThápNăm 2024, ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy học, đặc biệt công tác khuyến học đã vận động được gần 110 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo.
Tân sinh viên sốc khi bạn trọ ở bẩn, hát đến 2h sángVừa nhập học, nhiều tân sinh viên đã phải đối mặt với những cú sốc về chi phí sinh hoạt và môi trường sống không như mong đợi.