DNews

Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí

Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - 6 tháng đưa chồng đi nằm viện điều trị ung thư lưỡi, bà Hoa may mắn tìm được chỗ ở miễn phí, sạch sẽ, khang trang, có bếp nấu, nóng lạnh, máy giặt đầy đủ phục vụ cuộc sống.

Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí

Chị Oanh chi tiền túi sửa phòng trọ miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghỉ ngơi (Thực hiện: Nguyễn Ngoan).

"Như một nhà nghỉ hạng sang"

Sáng 25/2, bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi, Hòa Bình) đưa chồng xuống Hà Nội truyền hóa chất. Không còn vất vả như những ngày đầu chật vật tìm chỗ trọ, lần này bà đón xe thẳng đến khu trọ miễn phí trong ngõ 4, đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Căn phòng rộng mở, quen thuộc như ngôi nhà thứ hai. Bà Hoa bước vào, chọn một chiếc giường trống, dìu chồng nằm xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai vào viện truyền thuốc. "Tôi là vị khách đầu tiên của khu trọ này, ở đây không dưới chục lần", bà Hoa nói.

Tháng 9 năm ngoái, khi chồng bà phát hiện ung thư lưỡi, nhập viện điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, ngoài tiền thuốc thang, bà mỗi tháng tốn thêm 2-4 triệu đồng thuê trọ mỗi lần lên viện. Nhờ người quen giới thiệu, bà tìm đến khu trọ miễn phí của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh. May mắn khi đó vẫn còn chỗ, bà được nhận vào ở, giúp tiết kiệm một khoản lớn để dành cho việc điều trị của chồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí - 1

Bà Hoa (bên trái) luôn biết ơn chị Oanh vì đã cho mình chỗ ở trong lúc chồng bệnh tật (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Khu nhà trọ có giường tầng, chăn ga gối sạch sẽ, bếp nấu ăn, tủ lạnh, máy giặt, thậm chí cả cây lọc nước, bình nóng lạnh. Không khác gì một nhà nghỉ hạng sang - điều mà người bệnh nghèo như chúng tôi chưa từng dám mơ tới", bà Hoa chia sẻ.

Nằm đối diện giường bà Hoa là anh Lý Văn Thương (28 tuổi, Thái Nguyên), bệnh nhân ung thư đại tràng. Gia đình khó khăn, con nhỏ, trước đây anh chỉ dám thuê một chiếc giường giá 100.000 đồng/đêm, ban ngày đi xin cơm từ thiện. Những ngày lạnh, bệnh ung thư hành hạ, căn phòng trọ đơn sơ càng khiến anh thêm suy kiệt.

Biết đến khu trọ miễn phí, anh Thương lập tức gọi điện trình bày hoàn cảnh, được chị Oanh nhận vào ở.

"Tôi không ngờ không mất một đồng nào mà lại có nơi sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi như vậy", anh nói. Nhờ đó, mỗi lần xuống Hà Nội điều trị, anh tiết kiệm được 1-2 triệu đồng, vợ con ở quê cũng đỡ khổ phần nào.

Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí - 2

Căn phòng trọ của chị Oanh có 4 giường hai tầng, chứa được 16 người (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Làm từ thiện lãi... niềm vui

Chia sẻ với Dân trí, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết, bắt đầu mở khu trọ miễn phí vào tháng 9/2024. Ban đầu, chị dự định mở một bếp ăn từ thiện, nhưng khi đến Bệnh viện K, thấy có rất nhiều nhóm hỗ trợ đồ ăn miễn phí. Trong khi đó nhìn thấy bệnh nhân, người thân, nằm vạ vật nơi hành lang, quán nước, vỉa hè để chờ kết quả thăm, chị nhận ra điều họ thực sự cần hơn là một chỗ ở tạm để giảm bớt gánh nặng chi phí.

"Ngày bé nhà nghèo, có thời gian bố mẹ tôi bị lao phổi, tôi từng phải đi ăn xin để nuôi sống gia đình, ở gầm cầu. Sau này bố mẹ lại bị ung thư, tôi cũng vạ vật trong viện, nên hiểu nhà có người bệnh, từ xa xuống đây điều trị không chỗ ở họ khổ thế nào", chị Oanh chia sẻ.

Từ đó, chị quyết định tận dụng căn nhà của em gái để mở khu trọ miễn phí. Thuê lại với giá 5 triệu đồng/tháng, chị bỏ thêm 100 triệu đồng cải tạo lại nền nhà, lát gạch, sửa điện nước, mua giường tầng, chăn gối và một số đồ dùng thiết yếu.

"Tôi mua 4 chiếc giường hai tầng từ một phòng khám. Khi họ biết tôi làm từ thiện, họ chủ động trả lại tiền, coi như ủng hộ", chị Oanh kể. Sau khi hoàn thành, chị đăng thông tin lên mạng xã hội, phát tờ rơi trước cổng bệnh viện để người cần biết đến.

Mỗi ngày, chị nhận hàng chục cuộc gọi xin hỗ trợ. Không đặt ra bất kỳ điều kiện nào, ai cần giúp, chị đều sẵn lòng. Đa số bệnh nhân chỉ ở vài ngày đến một tuần.

Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí - 3

Từ sống đời khó khăn, nên bây giờ khi giúp được mọi người chị Oanh rất hạnh phúc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Một số bệnh nhân xin được ở lâu dài, thậm chí ở tận 5, 10 người một nhà nhưng tôi buộc phải từ chối", chị giải thích nếu họ ở thời gian dài và quá đông thì những người khác cần sẽ không có chỗ, cơ sở vật chất cũng chưa thể đáp ứng để ở dài ngày.

Để duy trì khu trọ mỗi tháng chị Oanh bỏ ra từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tiền điện nước, thi thoảng một số đồ hỏng hóc sẽ được chị thay mới để bệnh nhân và người nhà tiện sử dụng.

Dù giúp đỡ vô điều kiện, chị Oanh không tránh khỏi việc bị lừa. Có người giả làm bệnh nhân để ở miễn phí rồi xin tiền từ thiện sau đó cắt liên lạc. Nhưng chị không vì thế mà nản lòng: "Nếu vì sợ bị lừa mà không giúp ai nữa, thì mình đâu còn là mình".

Ngoài khu trọ miễn phí, chị Oanh còn dành thời gian đi làm thiện nguyện khắp nơi. Từ năm 2020, chị lập CLB thiện nguyện, mở bếp ăn miễn phí trong dịch Covid-19, hỗ trợ các khu cách ly, giải cứu rau củ cho nông dân Hải Dương. Hằng năm, chị vào Tây Nguyên đào giếng nước sạch cho bà con, hay mỗi lần có bão lũ chị lại đi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người gặp nạn.

Dù bận rộn, chị vẫn dành thời gian xuống khu trọ trò chuyện, động viên bệnh nhân, thậm chí tư vấn cho họ về chế độ ăn uống, khuyên họ tránh mua thực phẩm chức năng không cần thiết.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ việc mình làm là lớn lao. Nhưng tôi tin, những điều nhỏ bé này có thể mang lại ý nghĩa thực sự", chị tâm sự.

Gia đình từng phản đối, cho rằng chị "hâm" khi lo chuyện thiên hạ. Nhưng chị vẫn kiên định, bởi giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui, hạnh phúc không gì thay thế được.

Ước mơ lớn nhất của chị là một ngày nào đó có thể xây dựng một viện dưỡng lão miễn phí cho người già neo đơn, để họ có nơi nương tựa và sống vui vẻ trong những năm tháng cuối đời.