Ngắm đàn bò tót lai độc đáo ở Vườn quốc gia Phước BìnhCon bò tót hoang dã cao 1,7m nặng khoảng 1 tấn tách bầy về Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) giao phối với bò cái nhà. Kết quả sau những lần "hẹn hò" ấy là hơn 20 con bê lai bò tót ra đời.
Giấc mơ của những đứa trẻ Raglai được tái hiện trong "Đóa hoa sương núi"Ngày 31/1, cuốn sách "Đóa hoa sương núi" của tác giả Tâm An ra mắt tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 (TPHCM), tái hiện câu chuyện về cuộc sống, ước mơ của những đứa trẻ đồng bào Raglai.
Đàn khỉ hơn 60 năm hiến thân cho y học Việt, có đài tưởng niệm riêngHơn 60 năm âm thầm hiến thân cho những bước tiến lớn của y học Việt Nam, đàn khỉ trên đảo Rều đã góp phần giúp nhiều thế hệ người Việt được vaccine bảo vệ.
Thị trường mùng 3 Tết: Đồ lễ chùa, hóa vàng đắt hàngNgày mùng 3 Tết, sức mua cũng như nguồn hàng đã dồi dào hơn khi có nhiều chợ dân sinh, siêu thị mở cửa trở lại, hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn ngày mùng 2 Tết.
Loại bánh không thể thiếu dịp Tết của người Vân Kiều, dùng để đãi khách quýA-yơh là loại bánh truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết của người Vân Kiều vùng rẻo cao Quảng Trị. Bánh làm từ nếp, mè đen và muối với hương vị đặc trưng, dùng để đãi khách quý.
"Vua rắn miền Tây" kiếm nửa tỷ đồng/năm kể chuyện bi hài khi nuôi mãng xà10 năm cùng ăn cùng ở với loài rắn kịch độc, anh Bình từng thất bại trắng tay, từng thành công rực rỡ. Rắn hổ mang của anh không chỉ xuất bán trong nước mà còn được tiêu thụ ở quốc gia tỷ dân.
Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu ra mắt hai tùy văn chất chứa tự sự về đời sốngNhà thơ PGS.TS. Nguyễn Linh Khiếu vừa ra mắt hai tác phẩm "Chân mây" và "Hoa khởi trinh". Đây là hai tập tùy văn, một dạng thức của tản văn trong văn học.
Dựng lều trắng đêm canh mai, nông dân mong có cái Tết đỏ lửaCàng về đêm thời tiết càng lạnh, nhưng những nông dân ở thủ phủ mai thị xã An Nhơn (Bình Định) vẫn chong đèn, dựng lều bên quốc lộ 1, thức trắng đêm canh bán mai với hy vọng có cái Tết đỏ lửa.
Mai vàng "ngồi" container từ miền Tây ra Hà Nội phải sưởi ấm bằng đènMở cửa gian hàng đã gần 2 tuần, đến nay, có tiểu thương chưa bán được cây hoa mai nào dù quá trình chăm sóc rất kỳ công.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Cây mai hơn 50 năm tuổi giá 250 triệu, rao bán 2 năm vẫn chờ... người muaNhững ngày qua, các loại hoa như cúc, vạn thọ, mai... được tiểu thương vận chuyển từ các tỉnh đến TPHCM, bày bán ở khắp các hội chợ hoa xuân và trên nhiều tuyến đường.
Hà Nội bình yên, tĩnh lặng buổi sớm mùng 1 Tết Ất TỵKhông còn cảnh náo nhiệt, ồn ào, Hà Nội trở lại sự bình yên, tĩnh lặng trong buổi sáng đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025.