Điểm danh các món ăn đặc sản của núi rừng Tây NguyênĐến với Tây Nguyên đại ngàn, ngoài thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua những món ăn đặc sản của núi rừng nơi đây.
Một triệu đồng cành hoa mơ rừng, dân Hà thành giành nhau mua về trưng TếtĐể sở hữu 1 cành hoa mơ rừng chơi Tết, khách mua phải xuống tay 1 triệu đồng để rinh “đặc sản” của núi rừng về trưng Tết.
Nghề săn trứng kiếnNhững quả trứng kiến bé xíu, trắng đục trở thành đặc sản của núi rừng tỉnh Bắc Giang khiến nhiều người "nghiện". Người làm nghề săn loại trứng này phải bỏ ra nhiều công sức và đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.
Ngắm hoa tam giác mạch tuyệt đẹp giữa núi rừng Thung NhamMột vườn hoa tam giác mạch rộng hơn 1.000m2 đang thi nhau đua nở tại núi rừng Thung Nham (Ninh Bình). Loài hoa đặc sản của núi rừng Tây Bắc nở rộ ở cố đô Hoa Lư mang vẻ đẹp riêng, có sức cuốn hút lạ kỳ.
Sắc màu dân tộc vùng biên rộn ràng trong "ngày hội non sông"Trong trang phục truyền thống sắc màu, đồng bào Hà Nhì ở xã Y Tý (Lào Cai) nô nức đến điểm bầu cử từ sớm, tạo nên sắc màu đặc biệt trong "ngày hội non sông" ở vùng biên giới miền núi phía Bắc.
Mang hòm phiếu bầu vượt núi rừng xa xôi tới những cử tri đặc biệtGiữa bản làng Y Tý (Lào Cai), hòm phiếu bầu đã vượt núi rừng xa xôi, tới tận nhà dân ở sát biên giới để những cử tri đặc biệt, không thể đi lại được tự tay bỏ lá phiếu trong ngày hội lớn của toàn dân.
Nông dân Nepal trồng "cây in tiền" cho nền kinh tế thứ 3 thế giớiTờ 10.000 yên thế hệ mới của Nhật Bản mang công nghệ hiện đại, nhưng ít ai biết nguồn nguyên liệu cốt lõi lại bắt nguồn từ vỏ cây argeli do những nông dân tại vùng núi hẻo lánh Nepal thu hoạch.
Những lá phiếu từ nơi biệt lập giữa núi rừngNằm biệt lập giữa núi rừng, cách trung tâm xã gần 50km, phải đi bộ gần nửa ngày mới tới, thôn O2 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành bầu cử sớm với 100% cử tri tham gia.
Chàng trai K’ho biến quả cây hoang dại vùng núi Langbiang thành đặc sảnChàng trai người K’ho dưới chân núi Langbiang đã tìm những quả lylu, đem về chế biến muối, tạo thành đặc sản giới thiệu đến cộng đồng.
Chuyện về những người băng rừng, vượt núi mang cờ Tổ quốc lên đỉnh RockpileVượt dốc đá dựng đứng, băng rừng rậm, hành trình mang cờ Tổ quốc lên đỉnh Rockpile của những người đàn ông ở Quảng Trị vẫn âm thầm diễn ra suốt nhiều năm.
Cánh rừng lưu giữ báu vật 2.500 tuổi ở Lâm ĐồngTrên đỉnh núi Voi cao hơn 1.700m so với mực nước biển, quần thể thông đỏ 2.000-2.500 tuổi được mệnh danh là báu vật, đang được người K'ho, cơ quan chức năng bảo vệ.
Người Chứt dưới chân núi Ka Đay sẵn sàng cho ngày hội bầu cửCử tri đồng bào Chứt (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng cho "ngày hội toàn dân" nhằm thể hiện quyền, trách nhiệm của mình sau hành trình hơn 35 năm định cư và hồi sinh dưới chân núi Ka Đay.