Lũ trên sông Hương dâng cao, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập trở lạiMưa lớn khiến mực nước trên các sông ở thành phố Huế dâng cao, tại nhiều tuyến phố, người dân dọn lũ chưa xong đã bị ngập trở lại.
Đâm vợ cũ trọng thương, người đàn ông tẩm xăng tự tửSau khi đâm vợ cũ trọng thương, người đàn ông ở Vĩnh Long điều khiển xe máy đến nhà riêng của nạn nhân đập phá đồ đạc, khóa cửa rồi tưới xăng lên người và châm lửa đốt.
Bệnh nhân tâm thần vừa điều trị về tấn công hai người thân thương vongVừa về nhà sau thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần, Vũ Xuân Võ đã lên cơn kích động, dùng búa tấn công khiến mẹ kế tử vong, em trai bị thương.
Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm ĐồngKhi chị H. dừng xe máy, nữ công chức phường là bà T. xông tới gây hấn, xô ngã, đánh đập. Chồng chị H. cũng tiến tới, cùng với nữ công chức đánh đập vợ mình.
Người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sátCho rằng vợ cũ không lo cho con cái nữa nên Lực đem xăng châm lửa đốt nhà rồi đến quán cà phê tự tử.
Thành phố Huế mênh mông nước, người dân di chuyển bằng thuyền giữa đô thịMưa to buộc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi xả lũ với lưu lượng cực lớn khiến nhiều khu phố ở thành phố Huế ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền giữa đô thị.
Nữ giám đốc trong vụ án Quân “xa lộ” bị bắtTừng bị tuyên án 3 năm tù treo khi che giấu tội phạm trong vụ án Quân “xa lộ”, Lê Thị Tuyết bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt để điều tra về hành vi đánh bạc.
Du khách nước ngoài tử vong khi đang ăn trên tàu du lịch ở Hạ LongBà H.H.H., 68 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), bất ngờ mất ý thức khi đang ăn sáng trên tàu du lịch 5 sao ở vịnh Hạ Long, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Vụ “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”: Kết quả phân tích dữ liệu từ cameraTheo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, kết quả xác minh bước đầu cho thấy nội dung phản ánh “dì ghẻ đánh con riêng” là không có căn cứ, các clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính suy diễn.
Mã số 5695: Mẹ nghèo mò cua, bắt ốc nuôi chồng và 2 con đều mắc bệnh tâm thầnNhà có 5 người thì 3 người mắc tâm thần phân liệt đặc biệt nặng, không có công việc ổn định, hàng ngày bà Bốn mò cua, bắt ốc để duy trì cuộc sống.
"Tôi! Người Việt Nam" quyên góp hơn 5,3 tỷ đồng gửi tặng đồng bào vùng lũĐêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” không chỉ mang đến nhiều cảm xúc tự hào và sẻ chia, mà còn quyên góp được hơn 5,3 tỷ đồng gửi tặng đồng bào vùng lũ.
Những phụ nữ "sống khoẻ" nhờ dệt loại chỉ từ một thứ nguyên liệu bỏ điNhờ nghề dệt chỉ xơ dừa, chị em phụ nữ ở chợ dừa sông Thơm (Vĩnh Long) có thể kiếm 200.000-250.000 đồng/ngày để xoay xở cơm áo gạo tiền, không phải bôn ba đất khách làm công nhân.