Chọi trâu Hải Lựu: Hành trình vô địch và bị xẻ thịt bán của "ông Cầu" 05Từ trận bán kết quyết liệt đến trận chung kết chỉ diễn ra chớp nhoáng, "ông Cầu" 05 lên ngôi vô địch chọi trâu Hải Lựu. Ngay sau trận, trâu bị xẻ thịt bán tại chỗ cho người dân và du khách.
Thương lái Trung Quốc mua trâu chọi thua cuộc giá 350 triệu đồngTrâu chọi thua cuộc trong trận chung kết Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Phú Thọ) được một thương lái Trung Quốc mua lại với giá 350 triệu đồng.
Về Ước Lễ nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân ăn “Tết lại”Rằm tháng Giêng, người Ước Lễ từ khắp nơi trở về, nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân giữa sân đình để ăn “Tết lại" - phong tục đặc biệt của làng nghề giò chả hàng trăm năm tuổi.
Năm triệu đồng/kg thịt trâu chọi vô địch lễ hội Hải LựuThịt của “ông Cầu” giành giải nhất Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (tỉnh Phú Thọ) tổ chức sáng 5/3 được rao bán với giá 5 triệu đồng/kg.
Trữ đông 38 tấn thịt lợn chết, nhiễm dịch tả châu Phi chờ bán ra thị trườngPhan Văn Phòng thu mua hoặc xin lợn chết, lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi từ các hộ dân mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Chuyện hy hữu: Đòi xét nghiệm ADN... bò vì tranh chấpHai ông già, người 64 tuổi, người 75 tuổi (cùng ở khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vốn là láng giềng thân thiết nhưng nay lại tranh chấp nhau, đòi xét nghiệm ADN cho một con bò.
Thợ "xẻ thịt" ô tô và nguyên tắc "bán phế liệu, không bán lương tâm"Thợ "xẻ thịt" ô tô phải có con mắt tinh tường để đánh giá linh kiện nào còn có thể tái sử dụng, cái nào là đồng nát. Việc đánh giá này không chỉ bằng kinh nghiệm mà phải có lương tâm.
Đi xin lợn chết tím tái về xẻ thịt bánĐi xin những con lợn đã chết tím tái hoặc trương phình bụng, người đàn ông đem xẻ thịt để bán nhằm kiếm tiền bất chính.
Kinh hãi hiện trường vụ trộm bò, xẻ thịt tại chỗNgày 1/8, ông Phạm Văn Phương (Bí thư xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra tình trạng trộm bò theo hình thức hạ thủ, xẻ lấy thịt con vật ngay tại hiện trường.
Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg8 năm sống ở thành phố Sulaymaniyah (Iraq), gia đình chị Ngọc Huyền vẫn giữ nếp cũ là nấu những mâm cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ quê. Giá thịt lợn ở đây rất đắt nên mỗi năm chị chỉ mua 2-3 lần.
Con cá khổng lồ ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt bán là cá nhám voi quý hiếmLiên quan đến việc một con cá có da nền đen chấm trắng, nặng gần 1 tấn mà người dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) xẻ thịt bán xôn xao dư luận 10 ngày trước, mới đây, Tổng Cục thủy sản xác định con cá trên là cá nhám voi quý hiếm.
Trộm chó lộng hành ở Đà LạtNhững ngày qua, trung tâm Đà Lạt liên tiếp xảy ra các vụ thú cưng của người dân bị bắt trộm. Nhiều người dân, du khách cùng ký đơn, kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.