Chồng yêu say đắm… cô gái không tồn tại, bỏ mặc tôi khóc trong đau đớn"Em biết không? Dạo này, anh thấy hạnh phúc hơn khi có em". Đọc những dòng này của chồng tôi, tôi không khỏi bật khóc...
Hơn một thập kỷ gõ cửa từng làng để lắng nghe nhịp tim trẻ nhỏHơn 10 năm qua, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín vẫn cũng đồng nghiệp lặng lẽ đến từng vùng quê nghèo khám tim miễn phí cho hàng chục nghìn trẻ em.
Mỗi lần gặp em gái vợ, tôi lại "nóng mặt" vì chuyện sai trái trong quá khứHôm trước ngày cưới, em gái vợ bất ngờ nhắn tin cho tôi. Em hẹn gặp tôi, bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi đến cuộc hẹn, không hề nghĩ sắp đối diện với một tình huống trớ trêu trong cuộc đời.
Cuộc hội ngộ xúc động với ân nhân của cô gái Pháp bị bỏ rơi ở Yên BáiKhi trò chuyện với ân nhân, Daphné (sống ở Pháp) bất ngờ nằm xuống ghế, áp hai bàn tay lên má như muốn hoài niệm về vị trí mình bị bỏ rơi năm xưa khiến nhiều người xúc động.
Mã số 5531: Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉuKhi nghe viện phí của chồng lên đến 50 triệu đồng/ngày, người vợ mang thai gần đến ngày sinh ôm bụng, ngã lăn ra ngất xỉu. Cảnh tượng đó khiến ai chứng kiến cũng xót xa.
50 năm mẹ Cháu vẫn chờ 2 con trai trở vềLớp lớp thanh niên lên đường ra trận để lời hẹn ước Bắc - Nam sum họp sớm thành hiện thực, trong đó có 2 người con trai của mẹ Nguyễn Thị Cháu. Mẹ lo nhưng không thể giữ con lại khi đất nước đang cần.
Nhà chồng đầy toan tính, tôi đau đầu "nghĩ kế" lấy lại hai cây vàngHai cây vàng của hồi môn là tài sản mà bố mẹ tôi dành dụm cả đời cho tôi. Đương nhiên, tôi không muốn hy sinh vì nhà chồng không xứng đáng.
Mã số 5470: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".
Bố ruột Hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi xuất hiện, âm thầm ủng hộ con gáiTrong khi Ý Nhi gây chú ý với phần biểu diễn vũ đạo chuẩn bị cho Miss World 2025 thì bố ruột của cô ngồi ở hàng ghế khán giả, lặng lẽ dõi theo con gái.
Trao hơn 171 triệu đồng đến người mẹ xin cứu con trai 2 lần ngừng tim"Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng cho gia đình tôi tiếp tục cứu con trai. Tôi xin chân thành cảm ơn", bà Đoàn Thị Ty nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 171 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Mã số 5536: Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!"Chồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau, vợ phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.
Mã số 5455: Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!""Bình mới 28 tuổi, em còn nhiều cơ hội khỏi bệnh, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng ngặt nỗi, chi phí chữa trị quá lớn, bố mẹ em đã khánh kiệt, mong mọi người giúp em", bác sĩ Phương nói.