Gã đàn ông ân hận vì đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ở Bình DươngTại cơ quan công an, ông N.T.L. tỏ ra ân hận vì hành vi tung cước làm nữ tài xế xe ôm công nghệ ngã nhào trên đường ở Bình Dương.
Cựu Phó Bí thư Vĩnh Phúc ân hận khi nhận hối lộ của chủ Tập đoàn Phúc SơnTại toà, bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) trình bày, bản thân rất ân hận, đau khổ khi đã nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn).
Con gái 33 tuổi nhất quyết không lấy chồng, tôi ân hận khi biết lý doXinh đẹp và thành công nhưng con gái tôi có một nỗi đau lớn, tôi đã quá vô tâm nên không hề hay biết.
Tôi “nhường” con cho em dâu hiếm muộn để rồi ân hận cả đờiSuốt 7 năm qua, tôi luôn dằn vặt bản thân khi không kiên quyết bảo vệ con trước sức ép của nhà chồng.
Bán nhà để làm một việc cho mẹ chồng, tôi không ngờ ân hận cả đờiTôi đã tự tay đẩy cuộc sống hôn nhân vốn hạnh phúc, êm đềm của mình trở nên bí bách và áp lực.
Chồng tự nhiên lãng mạn, tôi lo bị "cắm sừng" rồi ân hận khi biết sự thậtChồng tôi bình thường sống khô khan, đột nhiên lãng mạn khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Phụ huynh ân hận vì bị cô giáo trả quà kèm phong bì giữa sân trườngChị Phạm Hồng Hạnh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể câu chuyện khiến chị ân hận mãi với cô giáo chủ nhiệm của con cách đây 2 năm.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng: "Tôi rất ân hận""Tôi rất ân hận. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi không ngờ tới đó là Luật An ninh mạng", bị cáo Hằng trình bày.
Cựu cục trưởng nói ân hận khi nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ LanBà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan để bưng bít sai phạm tại SCB. Tại tòa phúc thẩm, người phụ nữ này nói bản thân rất ân hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.
Các con ân hận khi phản đối bố tái hônChuyện bà Chiên, người hàng xóm qua đời khiến bố tôi suy sụp. Ông ốm rồi mất sau đó 1 tuần khiến tôi vô cùng ân hận.
Ân hận muộn màngĐến lúc này thì nàng ân hận thực sự bởi cái quyết định vội vã và dứt khoát chia tay anh. 3 năm cho một tình yêu đẹp như trong phim Hàn Quốc nhưng anh không có đủ kinh tế để lo cho nàng “nhà lầu, xe hơi” vì thế nàng đã quyết dứt áo ra đi.
Ân hậnĐặt điện thoại xuống, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn. Vậy là chị không còn hi vọng gì nữa hết - hy vọng dùng đứa con để hàn gắn lại với anh đã mãi mãi không thể thực hiện được. Vài ngày nữa, anh chính thức có gia đình mới.