1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Dấu chân Bác Hồ trên cánh đồng Chằm chống hạn năm xưa

Thái Bá

(Dân trí) - 66 năm trước khi về thăm Ninh Bình và chỉ đạo chống hạn tại cánh đồng Chằm, Bác Hồ nói: "Cố gắng làm thủy lợi để lấy nước cứu hàng vạn mẫu lúa và cày cấy hết số diện tích còn lại".

Sáng 28/5, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành công trình nơi Bác Hồ về thăm, động viên nhân dân huyện Yên Khánh năm 1959 tại cánh đồng Chằm, xã Khánh Cư.

Dấu chân Bác Hồ trên cánh đồng Chằm chống hạn năm xưa - 1

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và huyện Yên Khánh, khánh thành công trình ghi dấu nơi Bác Hồ về thăm, tham gia chống hạn tại cánh đồng Chằm, xã Khánh Cư (Ảnh: Thái Bá).

Ông Dương Đức Khanh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh cho biết, công trình được khánh thành chào mừng kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 66 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

"Trong 5 lần Bác Hồ về thăm Ninh Bình, trong đó ngày 15/3/1959 Bác về thăm nhân dân xã Khánh Cư và tham gia chống hạn tại cánh đồng Chằm. Khi về thăm Bác đã nói: "Cố gắng làm thủy lợi để lấy nước cứu hàng vạn mẫu lúa và cày cấy hết số diện tích còn lại"", ông Khanh chia sẻ.

Theo nguyện vọng của nhân dân, cán bộ xã Khánh Cư, mong muốn nơi Bác từng đến thăm có dấu tích, đánh dấu một sự kiện đặc biệt của vị lãnh tụ kính yêu, huyện Yên Khánh quyết định chọn cánh đồng Chằm nơi Bác đã đến 66 năm trước để đặt biển ghi nhớ sự kiện trọng đại tại nơi đã in dấu chân của Người.

Dấu chân Bác Hồ trên cánh đồng Chằm chống hạn năm xưa - 2

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày công cụ, nông cụ sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Yên Khánh (Ảnh: Thái Bá).

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và huyện Yên Khánh đã khánh thành công trình, mở tấm biển ghi nội dung: Nơi đây ngày 15/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Ninh Bình và tham gia chống hạn. Trên tấm biển cũng ghi lại đoạn thơ "Theo chân Bác" của nhà thơ Tố Hữu.

Sau khi khánh thành tấm biển ghi dấu chân Bác, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trồng cây đa lưu niệm, tham quan triển lãm trưng bày trải nghiệm công cụ, nông cụ sản xuất nông nghiệp, tái hiện không gian xưa và thăm lúa tại cánh đồng Chằm.

Bà Đinh Thị Lan (xã Khánh Cư) vui mừng, chia sẻ, từ ngày còn bé đã được nghe ông bà, bố mẹ kể lại trên cánh đồng Chằm của quê mình, trước kia Bác Hồ đã về thăm và chỉ đạo nhân dân chống hạn.

Dấu chân Bác Hồ trên cánh đồng Chằm chống hạn năm xưa - 3

Du khách nước ngoài trải nghiệm không gian văn hóa nông nghiệp tại cánh đồng Chằm (Ảnh: Thái Bá).

"Cánh đồng Chằm ngày nào in dấu chân Bác giờ vẫn còn đây, người dân quê tôi hàng năm vẫn cày cấy lúa tươi tốt. Giờ đây có thêm công trình lưu dấu nơi Bác đã về thăm càng thêm ý nghĩa.

Không chỉ lưu dấu lại sự kiện trọng đại năm xưa mà nơi đây còn để nhân dân tự hào giới thiệu với bạn bè, du khách về cánh đồng quê mình - nơi in dấu chân của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam", chị Lan tâm sự.