1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 Premier League: Liverpool thật “đáng sợ”

(Dân trí) - Chiến thắng hoành tráng nhất của vòng đấu thứ 14 đã thuộc về Liverpool cùng màn độc diễn của tiền đạo Suarez, đáng buồn thay cho Norwich khi họ là nạn nhân để cho The Kop, Suarez vùi dập ở vòng đấu này.

Swansea 3-0 Newcastle: Vũ điệu của “Bầy thiên nga”

 

Vẫn biết Liberty không phải là nơi mến khách, nhưng có lẽ Newcastle lại không thể ngờ được sân đấu này lại khó khăn đến thế. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn cuộc chơi và đã giành chiến thắng 3-0 rất thuyết phục. Dyer mở tỉ số ở cuối hiệp 1, trước khi Debuchy giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt sau bàn phản lưới nhà ở giữa hiệp 2. Và trước khi hết trận gần 10 phút, Shelvey đã chốt lại chiến thắng 3-0 cho “Bầy thiên nga”.

 
 

Liverpool 5-1 Norwich: Màn độc diễn của Suarez

 

Norwich không phải đội bóng cứng bóng vía, nhất là những chuyến làm khách. Nhưng có lẽ cũng ít người có thể ngờ Liverpool lại chơi thăng hoa đến thế, đặc biệt là tiền đạo Suarez. Anh đã ghi liền một mạch 4 bàn thắng ở trận đấu này, trước khi Johnson ghi bàn danh dự cho đội khách và Sterling chốt lại chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà. Với 4 bàn ở trận này, Suarez đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 bàn qua 14 vòng đấu, tuy nhiên thực tế do bị treo giò hồi đầu mùa nên số trận ra sân của Suarez mới chỉ là 9.

 
 

Fulham 1-2 Tottenham: “Gà trống” trở lại

 

Thêm một trận derby nữa cho Fulham ở vòng đấu kế tiếp, tuần trước sau khi thua tan nát West Ham, đội chủ sân Craven Cottage đã sa thải huấn luyện viên Martin Jol. Thay tướng đổi vận, câu nói ấy đã không đúng trong trường hợp của Fulham. Mặc dù đã bổ nhiệm Meulensteen làm huấn luyện viên mới nhưng lối chơi của Fulham không mấy khởi sắc, đội bóng này đã chấp nhận thua 1-2 trước đối thủ cùng thành phố. Thắng trận này Tottenham cải thiện vị trí đáng kể khi leo lên được thứ 6.

 
 

Crystal Palace 1-0 West Ham: “Đại bàng” tung cánh

 

Sau trận đầu dẫn dắt Crystal Palace chưa để lại dấu ấn nào đáng kể, Tony Pullis đã xua tan sự nghi ngờ về việc BLĐ “Đại bàng” chọn ông làm thuyền trưởng cho công cuộc trụ hạng. Chiến thắng 1-0 trước West Ham trên sân nhà không có gì được xem là hoành tráng, song lại rất quý giá. Bởi nhờ 3 điểm từ trận này, Crystal Palace đã có 10 điểm và tạm thoát vị trí cuối bảng, đồng thời khiến cho cuộc đua trụ hàng trở nên gắt gao hơn, bởi khoảng cách giữa nhóm “cầm đèn đỏ” với phía trên là không nhiều.

 
 
Southampton 2-3 Aston Villa: “Con tàu”mất hướng

 

Southampton thi đấu trong giai đoạn đầu mùa quá hay, nhưng dường như khi đụng phải các đội bóng lớn đội bóng này đã trở về với bản ngã thật sự của mình. Sau khi thua Arsenal, Chelsea đội bóng miền nam nước Anh đang tụt dốc không phanh với việc để thua Aston Villa trên sân nhà (liên tục bị dẫn bàn trước và cuối cùng đã thất thủ 2-3). Một trận đấu khá tồi của hàng thủ vững chắc nhất trong giai đoạn 10 trận đầu tiên của mùa giải. Giờ đây sau 3 trận thua liên tiếp có thể “con tàu” Soto sẽ bị mất hướng và đó là điều người hâm mộ đội bóng này cảm thấy lo lắng nhất vào lúc này.

 
 
Stoke City 0-0 Cardiff: Niềm vui chia đôi
 
Đây là trận đấu duy nhất không có bàn thắng ở vòng đấu 14, nhưng không đội nào cảm thấy thất vọng bởi với cả đôi bên một điểm cũng là đáng quý bởi nó giúp họ tích lũy thêm một ít điểm trên con đường đấu tranh giành quyền ở lại Premier League. Một niềm vui nhỏ chia đôi dẫu sao cũng tốt hơn là chẳng có gì.
 
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Arsenal
34
14
11
1
2
29-10
2
FC Chelsea
30
14
9
3
2
28-14
3
Manchester City
28
14
9
1
4
40-14
4
FC Liverpool
27
14
8
3
3
30-17
5
Everton
27
14
7
6
1
22-13
6
Tottenham Hotspur
24
14
7
3
4
13-15
7
Newcastle United
23
14
7
2
5
19-21
8
FC Southampton
22
14
6
4
4
18-13
9
Manchester United
22
14
6
4
4
22-18
10
Aston Villa
19
14
5
4
5
16-16
11
Swansea City
18
14
5
3
6
20-19
12
Hull City
17
14
5
2
7
12-18
13
West Bromwich Albion
15
14
3
6
5
17-19
14
Stoke City
14
14
3
5
6
12-18
15
Cardiff City
14
14
3
5
6
11-20
16
Norwich City
14
14
4
2
8
12-28
17
West Ham United
13
14
3
4
7
12-15
18
FC Fulham
10
14
3
1
10
12-26
19
Crystal Palace
10
14
3
1
10
8-22
20
AFC Sunderland
8
14
2
2
10
11-28
 
Phù Sa