1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Everton “kéo sập” Old Trafford

(Dân trí) - 21 năm không thua trên sân nhà trước Everton, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ bởi đêm qua với pha lập công duy nhất của Oviedo ở phút 86, Everton đã giành chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford.

 

Lần gần nhất Everton thắng được MU tại Old Traffor là ở năm 1992, cùng với phong độ yếu kém trên sân khách, chỉ thắng 2/14 trận gần đây, chẳng nhiều người nghĩ rằng đội khách lại có thể làm gỏi MU. Nhưng thực thế đội chủ nhà đã chơi một trận cầu bế tắc và họ phải trả giá cho điều đó bằng bàn thua muộn được ghi bởi Oviedo ở phút 86. Bàn thắng duy nhất này đã đem lại chiến thắng cùng 3 điểm quá ngọt ngào cho “Kẹo bơ”.
 
Chiến thắng ngọt ngào cho Everton
Chiến thắng ngọt ngào cho Everton
 

Thất bại của MU chẳng có gì để tiếc nuối, đó là hậu quả của một lối chơi tấn công nhạt nhòa, phòng thủ thiếu tập trung. Khó có thể lột tả hết sự thất vọng đối với trận thua này của MU, đặc biệt lại trong hoàn cảnh đội bóng thành Manchester đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực của sự hồi sinh phong độ. Có lẽ trận thua này đã xóa nhòa tất cả nỗ lực của MU trong thời gian qua, nó cho thấy rằng đội bóng này vẫn mong manh dễ vỡ và còn tồn tại cả đống bất ổn.

 

Càng thất vọng hơn với Moyes, rất nhiều người nghĩ rằng sau 11 năm gắn bó, ông sẽ hiểu Everton như trong lòng bàn tay nên sẽ dễ dàng giúp MU hạ bệ đội bóng cũ. Tuy nhiên sau trận đấu này thì có thể nói Moyes đã chẳng còn hiểu gì về đội bóng ông đã gắn bó trong thời gian dài, chỉ bằng một vài sự tăng cường và dưới sự chỉ đạo của Martinez, “Kẹo bơ” đã trở thành một đội bóng khác,thậm chí còn mạnh hơn của Moyes nghĩ. Đó quả thật là điều quá cay đắng cho Moyes.

 

Trận thua này kéo dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 3, trong đó họ chỉ có thể giành được 2 điểm trong tổng số 9 điểm tối đa. Hiện tại đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn giậm chân tại chỗ với 22 điểm và họ đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa MU với ngôi đầu giờ đã thành 12 điểm và thật khó có thể nói rằng nhà ĐKVĐ đang chạy đua để cạnh tranh cho chiếc ngai vàng mùa này.
 
MU nên tự trách mình đã ngủ quên ở trận này
MU nên tự trách mình đã ngủ quên ở trận này
 

Everton nhập cuộc tại Old Trafford khá tự tin, dù đội bóng này không thắng tại đây đã 20 năm nhưng họ không hề e dè. Và lối chơi tấn công của đội khách đã khiến MU bất ngờ, ngay phút thứ 5, Lukaku đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú sút từ đầu vòng cấm địa đưa bóng đi chệch cột dọc, 4 phút sau Mirallas nhận bóng bên trái rồi xâm nhập trung lộ và tung cú sút như búa bổ ở cách khung thành chừng 18m, thủ thành De Gea đã rất vất vả đẩy bóng cứu thua.

 

Sau một vài phút bị Everton đẩy lùi, MU cũng đã dần chứng tỏ được lợi thế sân nhà bằng việc giành lại thế trận, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội chủ nhà diễn ra ở phút 16, Evra băng lên nhanh và cắt đường bóng chuyền hỏng của Pienaar, anh chuyền cho Rooney trong vòng cấm địa. Số 10 của MU di chuyển vài nhịp từ bên trái vào và dứt điểm căng nhằm vào góc gần, thủ thành Howard đã cản phá xuất sắc để giúp đội khách giữ sạch mành lưới.

 

Phút 22, vẫn là Howard xuất sắc trong tình huống đối mặt với Kagawa, anh đã lao ra nhanh làm hẹp góc sút và đã cản phá thành công pha dứt điểm của tiền vệ người Nhật Bản. 2 phút sau, Rafael băng lên bên phải và tạt bóng chính xác cho Giggs xâm nhập vòng cấm địa đánh đầu chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

MU duy trì được nhịp độ tấn công khá tốt, đến phút 28, Rooney có pha xử lí khéo léo ở vòng cấm địa và dứt điểm kĩ thuật, bóng đập chân hậu vệ Everton và hướng vào góc phải. Howard đã chôn chân đứng nhìn trong tình huống này, song bóng lại đập trúng cột dọc bật ra. Đến phút 41, Lukaku đã có bóng bên phải tròng tình huống phản công nhanh, nhưng cú sút từ góc hẹp của anh chưa đủ độ khó để có thể hạ gục De Gea.

 
Khả năng phòng thủ từ xa của MU khá yếu
Khả năng phòng thủ từ xa của MU khá yếu
 

Cơ hội tiếp theo cũng của đội chủ nhà diễn ra ở phút 43, từ pha căng ngang rất thuận lợi của Kagawa, cả Welbeck và Rooney đều đón hụt bóng. Một hậu vệ của Everton cũng bất ngỡ trong tình huống này, nên đỡ bóng nảy ra, cú với chân sau đó của Rooney vô tình khiến bóng bay vào góc trái khung thành, song Howard đã rất nhanh nhẹn bay ra chụp bóng. Trước khi vào nghỉ, Howard có thêm một lần phản xạ xuất sắc để đẩy cú sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm địa của Evra.

 

Bước vào hiệp 2, MU vẫn chủ động tấn công nhưng dù Moyes đã điều chỉnh nhân sự song sức công của đội chủ nhà vẫn chưa đủ mạnh. Trong khi đó Everton chủ động chơi phòng thủ phản công và họ cũng đã có một vài pha bóng khiến CĐV MU giật mình. Phút 69, Delofeu băng lên nhanh bên cánh phải xâm nhập vòng cấm địa, may De Gea đã chặn bóng kịp thời. Chưa đầy 1 phút sau, Januzaj sút bóng căng từ bên ngoài vòng cấm, nhưng Howard đã đẩy vọt xà.

 

Đến phút 72, Rooney đá phạt góc, bóng tìm đến Evra và hậu vệ người Pháp đánh đầu vào chính giữa cầu môn, Howard đẩy bóng ra đến đúng vị trí của Welbeck, cầu thủ này đánh đầu bồi tiếc rằng xà ngang lại từ chối bàn thắng của anh. MU bế tắc trong tấn công và đến cuối trận Everton đã vùng lên mạnh mẽ, phút 84, Mirallas đã sút phạt rất khó, bóng nhắm vào góc cao bên trái cầu môn, De Gea đã đẩy ra được.

 

Tuy nhiên đến phút 86, Lukaku có bóng trong vòng vây của hậu vệ MU, anh đã thực hiện cú chuyền bóng theo cảm giác để đưa bóng cắt mặt khung thành Oviedo băng lên từ bên phải đã dễ dàng đón bóng và dứt điểm mà không bị theo kèm. De Gea dù lao ra nhanh nhưng đã không thể ngăn cản được bàn thua. Everton đã mở được tỉ số dù khá muộn, nhưng chẳng sao bởi đó cũng là bàn thắng mang lại cho họ 3 điểm.
 
 
Đội hình thi đấu (có chấm điểm)
 

Man United: De Gea 7; Rafael 5 (Nani 58, 5), Vidic 5, Smalling 7, Evra 7; Fellaini 7, Giggs 6; Valencia 6, Kagawa 6 (Januzaj 58, 6), Welbeck 6 (Hernandez 81); Rooney 7.

 

Everton: Howard 7; Coleman 6, Distin 6, Jagielka 7, Oviedo 6; McCarthy 6, Barry 7; Pienaar 5 (Osman 80), Barkley 6 (Deulofeu 69, 6), Mirallas 6; Lukaku 7
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Arsenal
34
14
11
1
2
29-10
2
FC Chelsea
30
14
9
3
2
28-14
3
Manchester City
28
14
9
1
4
40-14
4
FC Liverpool
27
14
8
3
3
30-17
5
Everton
27
14
7
6
1
22-13
6
Tottenham Hotspur
24
14
7
3
4
13-15
7
Newcastle United
23
14
7
2
5
19-21
8
FC Southampton
22
14
6
4
4
18-13
9
Manchester United
22
14
6
4
4
22-18
10
Aston Villa
19
14
5
4
5
16-16
11
Swansea City
18
14
5
3
6
20-19
12
Hull City
17
14
5
2
7
12-18
13
West Bromwich Albion
15
14
3
6
5
17-19
14
Stoke City
14
14
3
5
6
12-18
15
Cardiff City
14
14
3
5
6
11-20
16
Norwich City
14
14
4
2
8
12-28
17
West Ham United
13
14
3
4
7
12-15
18
FC Fulham
10
14
3
1
10
12-26
19
Crystal Palace
10
14
3
1
10
8-22
20
AFC Sunderland
8
14
2
2
10
11-28
 
Phù Sa