1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 10 V-League 2014: “Thánh địa” bị đánh sập

(Dân trí) - Loạt trận cuối tuần qua là loạt trận buồn đối với các đội chủ nhà, khi chỉ có 1/6 đội giành chiến thắng. Riêng 2 sân bóng nổi tiếng trước giờ là Chi Lăng (Đà Nẵng) và Vinh (Nghệ An) bị “đánh sập” bởi các đội khách…

Dấu hiệu thất thường của SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng

Dẫu biết B.Bình Dương đang đạt phong độ cao và có lực lượng tốt, nhưng việc SHB Đà Nẵng thất thủ trước đội bóng đất Thủ Dầu ngay trên sân Chi Lăng vẫn khiến nhiều người hâm mộ bóng đá sông Hàn hụt hẫng.

SHB Đà Nẵng thua đội bóng mà vài năm qua chưa thắng nổi họ, thua ngay khi đã dẫn trước. Đấy là kết quả báo hiệu sự bất ổn nơi đội bóng sông Hàn. SHB Đà Nẵng bây giờ rõ ràng không còn đồng đều như chính họ hồi lên ngôi vô địch V-League các năm 2009 và 2012.

Lối chơi quá phụ thuộc vào Gaston Merlo đã khiến đoàn quân trong tay HLV Lê Huỳnh Đức phải trả giá. Từ đầu mùa đến giờ, chân sút người Argentina lúc đá được, lúc không, và mỗi lúc vắng anh thì SHB Đà Nẵng đều chệch choạc.

SL Nghệ An thất bại trước Đồng Nai ở sân Vinh là cú sốc quá lớn
SL Nghệ An thất bại trước Đồng Nai ở sân Vinh là cú sốc quá lớn

Để tiến đến ngôi vô địch, dĩ nhiên người ta cần nhiều hơn thế, nên việc SHB Đà Nẵng lộ rõ điểm yếu khi vắng tay săn bàn chủ lực cho thấy đội bóng sông Hàn dường như vẫn còn kém so với nhóm ứng cử viên hàng đầu.

So với cách SHB Đà Nẵng thua B.Bình Dương, cách SL Nghệ An thất bại trước Đồng Nai càng đáng lo hơn. Đấy là trận đấu mà người ta thấy đội bóng xứ Nghệ như đang gồng lên mà đá.

Họ đá cứ như thể họ vẫn còn là đội mạnh, thậm chí trong nhóm mạnh nhất V-League, nhưng thực tế không phải vậy. Sự ra đi của quá nhiều trụ cột trong nhiều năm liên tiếp đã làm hại SL Nghệ An.

Lứa cầu thủ mới chưa thể lấp ngay khoảng trống mà các đàn anh để lại, trong khi điểm tựa tinh thần mang tên Lê Công Vinh cũng không đáng tin cậy. Ngôi sao số 1 của bóng đá xứ Nghệ hiện tại khi tỏ khi mờ.

Đá hỏng một quả phạt đền vốn không phải là điều lạ trong bóng đá. Nhưng riêng với cách Công Vinh đá hỏng phạt đền khi đối diện với Đồng Nai lại phản ánh tâm lý bất ổn của chân sút này.

Ngay đến HLV Nguyễn Hữu Thắng còn không dám nhìn Công Vinh sút quả ấy thì đúng là tinh thần của SL Nghệ An không tốt, và chính bản thân những người đang giữ vận mệnh của đội bóng xứ Nghệ cũng không còn tin rằng họ là đội… mạnh.

Người đất Thủ Dầu sẵn sàng đua với đội bóng xứ Thanh

B.Bình Dương đã trụ vững ở ngôi nhì bảng, khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Thanh Hóa là 6 điểm. Khoảng cách này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn thì cũng chưa hẳn đã quá lớn.

Điều quan trọng hơn nữa là B.Bình Dương đang lên vùn vụt. Với phong độ gồm 5 trận thắng liền tính trên cả 2 mặt trận V-League lẫn cúp quốc gia, cộng với lực lượng quá hùng hậu của đội bóng đất Thủ Dầu, ngay cả đội bóng xứ Thanh cũng chưa dám chắc là họ có thể mạnh hơn B.Bình Dương.

Nhiều năm rồi, chưa bao giờ B.Bình Dương gần ngôi đầu đến vậy, nên chắc chắn đội bóng miền Đông Nam bộ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để thêm một lần bước chân lên bục cao nhất.

Riêng với Thanh Hóa, họ vẫn giữ được mạch bất bại, nhưng trong trận đấu với HA Gia Lai trên sân Pleiku vừa rồi, Gỗ đã cho cả làng cầu cả nước thấy thế nào là cách khắc chế đội bóng xứ Thanh.

Đấy là việc bố trí một tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ, dẻo dai kiểu Nguyễn Hoàng Helio, đeo bám nhạc trưởng Nastja Ceh của Thanh Hóa theo trục dọc, làm phân tán sự chú ý và phân tán sức lực của ngôi sao này, Thanh Hóa sẽ rất khó đá.

Đấy là cách mà XM Xuân Thành Sài Gòn từng khắc chế Thanh Hóa khi ông Trần Tiến Đại còn làm HLV của đội bóng thành phố, với Nguyễn Rogerio là người đóng vai trò như Helio bên phía HA Gia Lai cuối tuần rồi.

Và chẳng phải Thanh Hóa ngán Nguyễn Rogerio đến mức phải đưa anh về xứ Thanh bằng được đấy sao (chiêu mộ đối thủ lớn nhất của mình cũng là cách tốt nhất để cất đi mối lo lớn nhất!). Thế nên, từ giờ, tin rằng nhiều đội sẽ học theo đối sách của HA Gia Lai, và từ giờ Thanh Hóa sẽ khó đá hơn hẳn, vì kỳ thực đội bóng xứ Thanh không phải là đội có chiều sâu lực lượng, chí ít là khi so với B.Bình Dương hay Hà Nội T&T.

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014