1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 16 V-League 2014

Hải Phòng gục ngã trước Quảng Nam trên sân nhà

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Hải Phòng đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước tân binh Quảng Nam...

 
Vòng 16 V-League 2014
Ngày 23/5
17h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–0 Đồng Nai
Ngày 24/5
18h, sân Vinh: SL Nghệ An 1–1 SHB Đà Nẵng
18h, sân Long An: ĐT Long An 2–1 Than Quảng Ninh
Ngày 25/5
16h, sân Long Xuyên: HV.An Giang 3–3 HA Gia Lai
17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 0–2 Quảng Nam
Riêng trận B.Bình Dương – Thanh Hóa diễn ra ngày 12/6
 
Cả Hải Phòng và Quảng Nam đều không có phong độ ổn định trước cuộc đối đầu chiều nay. Đó là chưa kể, cả hai đội không có lực lượng tốt nhất vì những lý do khác nhau. Bên phía chủ nhà, 4 trụ cột là Văn Phong, Văn Phú, Văn Nam và Thanh Thắng bị treo giò. Trong khi đó, Ngọc Tú, Đình Thắng và Junior của đội khách cũng không thể ra sân vì đã nhận đủ thẻ vàng. Dù vậy, Hải Phòng vẫn là đội được đánh giá cao hơn khi có lợi thế sân nhà.

Sân Lạch Tray ở mùa giải năm nay không còn là “chảo lửa” như những mùa trước. Việc đội bóng đất Cảng không thể hiện được bản sắc, lối chơi đẹp mắt và tinh thần thi đấu máu lửa, khiến các CĐV quay lưng lại với họ. Dù vậy, số ít những CĐV trung thành có mặt trên sân vẫn tạo ra bầu không khí sôi động.


Hải Phòng chơi không đúng phong độ trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Hải Phòng chơi không đúng phong độ trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Trận chiều nay, sân Lạch Tray có một vị khách rất đặc biệt là tân HLV trưởng ĐTVN và U23 Miura. HLV người Nhật Bản sau khi dự khán trận SL Nghệ An chiều qua, di chuyển ra Bắc để kịp xem trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam.

Dù rất khát điểm nhưng cả Hải Phòng và Quảng Nam đều nhập cuộc khá chậm, không chủ động chơi tấn công, khiến trận đấu trở nên khá nhàm chán.

Không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số, sau khi tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự của Hải Phòng.

Phút 25, Henry nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, trước khi xoay người cứa bóng vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Xuân Việt.

Bị dẫn trước nhưng lối chơi của Hải Phòng vẫn không có gì thay đổi. Trong khi đó, Quảng Nam dù không đẩy cao tốc độ vẫn có những cơ hội nguy hiểm và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.


Niềm vui chiến thắng của Quảng Nam - Ảnh: Gia Hưng

Niềm vui chiến thắng của Quảng Nam - Ảnh: Gia Hưng

Phút 44, Thanh Trung thực hiện một pha đá phạt hàng rào rất đẹp, bóng đi trúng xà ngang khung thành Hải Phòng. Chưa hết nuối tiếc sau tình huống này, Thanh Trung đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở những phút bù giờ hiệp 1.

Trong tình huống này, trọng tài Trần Trung Hiếu đã chỉ tay vào chấm 11m của Hải Phòng khi Almeida vấp chân Ngọc Thịnh ngã xuống sân. Quyết định của trọng tài ngay lập tức nhận sự phản ứng của các cầu thủ chủ nhà. Trên chấm đá phạt 11m, Thanh Trung đã dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Quảng Nam.

Việc đội khách Quảng Nam dẫn trước 2-0 ngay trên sân khách là một kết quả bất ngờ. Sang hiệp 2, đội chủ nhà buộc phải dâng cao đội hình, thi đấu không còn gì để mất để có bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Ngay ở đầu hiệp 2, trong một pha lộn xộn trước khung thành Quảng Nam, Justice Majabvi có cú dứt điểm từ khoảng cách 5m, nhưng rất đáng tiếc bóng đã đi vọt xà ngang.

Ít phút sau, đến lượt đội trưởng Minh Châu tung ra cú dứt điểm rất căng, nhưng chưa đủ hiểm hóc để có thể ghi bàn. Hải Phòng đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng lối chơi của đội chủ nhà khá đơn điệu, dẫn đến việc để lỡ một số cơ hội đáng tiếc.

Những phút cuối, các cầu thủ Hải Phòng bị giảm thể lực, trong khi đó Quảng Nam thỉnh thoảng vẫn có những đợt phản công nhanh.

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Hải Phòng đành chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-2 ngay trên sân nhà trước tân binh Quảng Nam.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: V-League 2014