1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

AFF Cup 2012

Vé ở Thái Lan, vé ở Việt Nam

(Dân trí) - Dạo quanh thủ đô Bangkok (Thái Lan) những ngày này, ai cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của người dân nước này với AFF Cup 2012. Không có cảnh chen lấn, nạn phe vé như ở Việt Nam mà các quầy vé ở bên ngoài sân Rajamangala khá vắng lặng và trật tự...

Trong ngày đầu khai mạc AFF Cup 2012 (24/11) có hai trận đấu ở bảng A diễn ra gồm Việt Nam -Myanmar (17h30) và Thái Lan - Philippines (20h30). BTC giải đấu quyết định bán vé trên mạng từ ngày 22/11 cũng như ở các siêu thị lớn (theo đúng thói quen mua sắm của người Thái Lan).
Lượng khán giải Thái Lan đến quầy vé khá ít

Lượng khán giải Thái Lan đến quầy vé khá ít
Kể từ 12h ngày 24/11, đúng 3 tiếng trước khi trận khai mạc diễn ra, các quầy vé mới bắt đầu được bán bên ngoài sân vận động Rajamangala. Mệnh giá vé ở AFF Cup lần này khá rẻ gồm 100, 200, 300 và 500 baht (tương đương với 70.000đ, 140.000đ, 210.000đ và 250.000đ), tùy vào vị trí chỗ ngồi.

Sân Rajamangala có sức chứa 60.000 người nên lượng vé phát hành ra khá lớn so với nhu cầu đích thực của người Việt Nam. Lượng khán giả của 3 đội tuyển Việt Nam, Philippines, Myanmar không thực sự đông, nên chủ yếu vé bán ra để phục vụ cho người dân nước chủ nhà Thái Lan.

Nhưng từ khi quầy vé được mở, số lượng khán giả Thái Lan đến mua vé xem trận hai (Thái Lan-Philippines) không quá đông, một phần do trời mưa tầm tã ở thủ đô Bangkok. Họ xếp hàng khá trật tự và lịch sự, thậm chí lực lượng an ninh xung quanh quầy vé không phải làm việc nhiều.

Khung cảnh này khá trái ngược tại Việt Nam, khi mỗi lần đội tuyển quốc gia thi đấu thì thị trường vé khá sôi động. Nhớ lại ở trận bán kết AFF Cup 2010 giữa Việt Nam-Malaysia trên sân Mỹ Đình, nhiều người chờ đợi “phục” ở quầy vé từ 2,3h sáng dù phải đến 9h, các quầy vé mới mở.

Ai cũng hiểu ở Việt Nam, người dân cuồng nhiệt với bóng đá và dành sự yêu mến với đội tuyển quốc gia nhiều hơn so với Thái Lan. Nhưng bên cạnh tình yêu đích thực đó, mỗi trận đấu của Việt Nam trên sân Mỹ Đình cũng là cơ hội để nhiều người kiếm tiền nhờ bán vé với giá cắt cổ.
 
Trời mưa tầm tã ở Bangkok khiến ít người đến mua vé

Trời mưa tầm tã ở Bangkok khiến ít người đến mua vé

Ở Thái Lan, người dân có thể mua với số lượng vé không giới hạn, trái ngược với Việt Nam mỗi người chỉ được mua 2 đôi. Thái Lan cũng có phe vé, nhưng giá vé chênh lệch của họ cũng chỉ từ 70.000đ lên thành 100.000đ hoặc từ 140.000 thành 180.000đ.

Trong khi đó ở Việt Nam, một đôi vé có giá 200.000 có thể bị “đội” lên đến 2,5 triệu đồng. Những vị trí đẹp mà đôi vé có mệnh giá 400.000 nhiều khi có thể bị “hét” đến gần 4 triệu và chỉ cần bán được đôi vé, dân phe vé có thể bỏ túi vài triệu đồng tiền lãi.

Trò chuyện với một người dân Thái Lan, họ cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước mức giá “khủng khiếp” cho một tấm vé chợ đen ở Việt Nam. Thái Lan không phải không có những người cuồng nhiệt bóng đá như Việt Nam, nhưng họ không bao giờ chi số tiền gấp đến 10 lần giá gốc cho một tấm vé xem bóng đá.

Và đó cũng là lý do mà một khán giả người Thái Lan khi được nghe câu chuyện phải thốt lên “Ôi người Việt Nam giàu vậy sao?!”.

Kim Anh
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012