1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

VCK Euro 1984: Giải đấu của Platini

(Dân trí) - Nếu chọn ra cầu thủ tạo nên ảnh hưởng lớn nhất ở một kỳ Euro trong lịch sử thì chắc chắn cái tên đó phải là Michel Platini của Euro 1984, đơn giản bởi vì huyền thoại số 10 của đội tuyển Pháp đã phủ cái bóng của mình lên cả giải đấu năm đó...

Michel Platini giành danh hiệu vua phá lưới với tổng cộng 9 bàn thắng, con số mà chưa bất kỳ chân sút xuất sắc nào có thể vươn tới qua các kỳ Euro. Platini ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp đánh bại Đan Mạch trong trận mở màn với tỉ số 1-0, tiếp theo đó “số 10” bùng nổ khủng khiếp với 2 cú hattrick vào lưới Bỉ (5-0) và Nam Tư (3-2) để giúp đội tuyển Pháp giành ngôi nhất bảng một cách đầy thuyết phục.
 
 
 
VCK Euro 1984: Giải đấu của Platini
Kết quả vòng chung kết Euro 1984

Đến trận bán kết, Les Blues trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước Bồ Đào Nha. Hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu với tỉ số 1-1 và phải thi đấu thêm hiệp phụ. Thời điểm trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc tỉ số lại là 2-2 khi Domergue và Jordao lần lượt hoàn tất cú đúp của riêng mình trong trận đấu. Tưởng chừng như cả hai sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi thì đúng phút 119 của trận đấu, Michel Platini đã tỏa sáng đúng lúc để đem về chiến thắng cho đội nhà.

Khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao, sự khẳng định đẳng cấp của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử đã đưa đội tuyển Pháp đến rất gần với việc hiện thực hóa giấc mơ vô địch châu Âu. Đối mặt với đội chủ nhà là Tây Ban Nha, đội tuyển đã “lết” vào trận đấu cuối cùng bằng những trận đấu đầy may mắn. La Roja cầm hòa Romania, BĐN cùng với tỉ số 1-1 trước khi đánh bại Tây Đức trong lượt đấu cuối cùng nhờ bàn thắng ở phút 90 của Maceda để đi tiếp vào vòng sau.

Tại bán kết, Tây Ban Nha phải cần đến những loạt sút luân lưu đầy may rủi với có thể đánh bại Đan Mạch qua đó giành vé tham dự trận chung kết. Hai mươi năm sau ngày Marcelino thực hiện quả đánh đầu lịch sử vào lưới thủ thành huyền thoại Lev Yashin của Liên Xô, La Furia Roja mới có lần thứ hai góp mặt trong một trận chung kết Euro. Trận đấu này được diễn ra vào ngày 27/6/1984 trên sân vận động công viên các Hoàng tử tại Paris.

Tuy nhiên giấc mơ của người Tây Ban Nha bị dội một gáo nước lạnh ở phút 57 của trận đấu. Đội tuyển Pháp được hưởng một quả đá phạt hàng rào ngay trước vòng cấm địa và chuyên gia đá phạt Platini bước lên. Thay vì thực hiện một pha đá sở trường vượt qua hàng rào nhằm vào góc xa thì “số 10” đã quyết định tung ra một cú đặt lòng hướng về vị trí thủ môn đối phương.
 
 
VCK Euro 1984: Giải đấu của Platini
Pha đá phạt tinh quái của Platini vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha

Quỹ đạo trái bóng đã khiến cho thủ thành Arconada có phần bị bất ngờ tuy nhiên pha xử lý lóng ngóng sau đó khiến trái bóng chui tọt vào lưới cũng đủ khiến thủ thành này trở thành tội đồ. Đến phút 90, Bellone “kết liễu” giấc mơ 20 năm của La Furia Roja bằng một cú sục bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương, ấn định tỉ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Pháp. Les Blues trở thành nhà vô địch châu Âu năm 84 trên sân nhà, một sự đền bù thỏa đáng cho đất nước ra khai sinh ra chính giải đấu này.

Nhìn lại vòng chung kết Euro 1984:
 

Ngọc Trung

Dòng sự kiện: Lịch sử EURO