1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên chia tay Olympic theo cách không giống ai

H. Long

(Dân trí) - Vận động viên người Pháp, Lucile Lefevre đã quyết định không tranh huy chương mà trình diễn bộ quần áo hình con hổ trong lần cuối cùng góp mặt ở Olympic.

Lucile Lefevre năm nay 26 tuổi. Cô xác định kỳ Olympic mùa Đông 2022 sẽ là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp. Mặc dù vậy, vận động viên người Pháp này đã quyết định không tranh huy chương ở lần thi đấu cuối cùng.

Vận động viên chia tay Olympic theo cách không giống ai - 1

Lucile Lefevre mặc bộ đồ con hổ trình diễn ở Olympic.

Nguyên nhân bởi Lucile Lefevre cảm thấy vẫn gặp chưa bình phục hoàn toàn chấn thương về đầu gối. Chính vì vậy, cô đã quyết định chia tay kỳ Olympic cuối cùng theo một cách không giống ai.

Theo đó, cô đã mặc một bộ đồ con hổ để trình diễn. Tờ ABC tiết lộ, đây là bộ đồ mà cô mượn được từ vận động viên người Thụy Sĩ, Nicolas Huber.

Trước đó, Nicolas Huber đã mặc bộ đồ con hổ để đăng một loạt video trên trang Instagram. Nó được lấy cảm hứng từ Tết Nguyên Đán theo phong tục của nước chủ nhà.

Với việc kỳ Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra trong những ngày đầu năm Nhâm Dần giúp các vận động viên có thể dễ dàng sắm được những bộ đồ con hổ. Tuy nhiên, việc họ mang vào thi đấu là điều ít ai ngờ.

Vận động viên chia tay Olympic theo cách không giống ai - 2

Màn trình diễn có một không hai của Lucile Lefevre.

Lucile Lefevre bước vào thi đấu bình thường với bộ đồ con hổ. Cô biểu diễn những động tác đẹp mắt và vẫy tay chào ban giám khảo và khán giả. Đương nhiên, vận động viên này là người về đích cuối cùng nhưng nó cũng không làm cô phải buồn lòng.

Chia sẻ trước báo giới, vận động viên 26 tuổi cho biết: "Mọi người đều muốn chụp ảnh với tôi. Tôi đã có kỷ niệm vô cùng ý nghĩa trước khi chia tay Olympic".

Nói thêm về bộ đồ con hổ, Lucile Lefevre chia sẻ: "Tôi quyết định mặc nó để chào ban giám khảo và người hâm mộ, đặc biệt là những người Pháp. Tôi đã hỏi Huber rằng có thể mượn bộ đồ ấy được không. Anh ấy đã đồng ý".

Lucile Lefevre là vận động viên khá đặc biệt. Năm lên 3 tuổi, cô đã bị chẩn đoán mắc bệnh hoại tử xương, một căn bệnh hiếm gặp làm cản trở sự phát triển của xương. Cô ấy đã trải qua ba cuộc phẫu thuật. Sau đó, cô đã tập luyện một số môn thể thao nhẹ nhàng và thử trượt tuyết. Môn thể thao này đã theo cô ở chặng đường dài và giúp cô chiến thắng bệnh tật.