1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U19 Việt Nam đã mất đi sự hoàn hảo trước U19 Thái Lan

(Dân trí) - Thua 0-6 trong bất kỳ trận đấu nào thì quả là nặng nề quá, huống hồ gì đấy lại là trận chung kết. Nhưng vì một trận thua đậm mà phủ nhận sạch trơn những gì mà thế hệ U19 Việt Nam hiện nay làm được tại giải Đông Nam Á thì cũng là điều chẳng nên.

Công bằng mà nói, đội tuyển U19 Việt Nam ở giải đấu năm nay đã thi đấu tiến bộ dần theo từng trận và từng giai đoạn. Nếu không tính trận chung kết để thua quá nặng, đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm người xem hào hứng với những màn trình diễn trước tất cả các đội bóng khác ở Đông Nam Á mà họ có dịp đụng độ.

Cũng phải công bằng ở chỗ đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vốn chỉ có khoảng 1 tháng chuẩn bị cho giải đấu năm nay, thiếu hẳn những chuyến tập huấn nước ngoài cùng những đối tượng cọ xát có chất lượng hơn, để các cầu thủ như Đức Chinh, Duy Khánh, Tiến Linh, Việt Anh… tăng khả năng cọ xát quốc tế trước khi vào giải, nên vào giải họ bắt nhịp hơi chậm.

Thế nhưng đội bóng ấy vẫn thi đấu rất tốt cho đến trước trận chung kết. Còn riêng trong trận chung kết, chúng ta thua vì cơ bản chúng ta phải đối diện với dàn cầu thủ U19 Thái Lan của thế hệ hiện tại được đầu tư tốt hơn, có chất lượng chuyên môn cao hơn chúng ta.

 

u19vn-4-9-15-1441379778986
U19 Việt Nam dù thua Thái Lan nhưng vẫn là đội bóng có triển vọng

 

Và đấy cũng là những điều mà chúng ta hay nhìn thấy mỗi khi các đại diện của bóng đá Việt Nam đối đầu với các đại diện của bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây, từ cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và giờ là U19.

Trong khi trình độ của bóng đá Thái Lan ngày một đi lên, thậm chí có dấu hiệu tiếp cận trình độ của châu lục, thì năng lực chung của bóng đá Việt Nam vẫn không thay đổi, chủ yếu đến từ hiệu quả đầu tư và khâu định hướng nơi thượng tầng của những nhà điều hành bóng đá nội.

U19 Việt Nam thua nặng ở trận chung kết trước U19 Thái Lan một phần khác vì chúng ta tính toán sai thực lực cũng như trình độ của đôi bên. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận chung kết dường như quên mất rằng bóng đá Thái Lan nhìn chung vẫn hơn bóng đá Việt Nam một bậc.

Tính toán sai, dẫn đến nhập cuộc sai, trước khi lạc lỏng và lạc nhịp giữa các tuyến khi ta buộc phải đá theo cách của họ, dẫn đến vỡ trận và… vỡ về mặt tỷ số. Đấy cũng chính là điểm trừ đáng kể nhất của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải đấu vừa kết thúc.

Chẳng ai nói và cũng chẳng ai đòi hỏi U19 Việt Nam phải mạnh ngang với U19 Thái Lan, nhưng quả thật thua đến 0-6 thì nặng nề quá. Đấy là trận thua không còn gì để có thể bào chữa cho sự chênh lệch về thực lực của đôi bên.

Tuy nhiên, như chúng tôi từng đề cập, thắng hay thua ở một giải đấu trẻ, vô địch hay không vô địch ở một lứa tuổi U vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Mà phần quan trọng hơn là chúng ta sẽ làm gì để lứa cầu thủ hiện tại phát triển tốt hơn trong tương lai. Không thể nói lứa này không có triển vọng, nhưng nếu không biết đầu tư và không biết chăm chút đúng cách thì từ chỗ triển vọng đến chỗ được gọi là tài năng vẫn có khác biệt đáng kể.

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5