Trước thềm Derby Milan: Sneijder – Chỗ của anh ở đâu?

(Dân trí) – Sneijder là nhân vật chính của Inter, cũng như những trận derby Milan trong những năm trở lại đây, nhưng khả năng anh sẽ phải “chầu rìa” trong cuộc “tử chiến” cuối tuần này là rất lớn.

Ngày 29/8/2009 đánh dấu một cột mốc không thể quên trong sự nghiệp lừng lẫy của Sneijder, đó là ngày anh ra mắt đội bóng mới Inter (sau những thánh ngày “đen tối” ở Real Madrid) và thật tình cờ, đó chính là trận derby thành Milan.

Trước thềm Derby Milan: Sneijder – Chỗ của anh ở đâu? - 1

Những tháng ngày thành công của Sneijder ở Inter khởi đầu bằng chiến thắng trong trận derby Milan

Hiếm có cầu thủ nào có “diễm phúc” chơi trận derby lớn đến như vậy ngay trong trận đầu ra mắt nhưng Sneijder đã có được điều đó và thật tuyệt vời khi trong ngày hôm ấy, phong độ ấn tượng của anh đã giúp Inter “nã” vào lưới đại kình địch tới 4 bàn.

Với nhiều người theo quan điểm duy tâm, một sự khởi đầu thuận lợi sẽ mang lại thành công, và điều đó đúng với Sneijder, trong mùa giải đó (2009/10), anh thi đấu thăng hoa trong vai trò một “nhạc trưởng” dẫn dắt Inter vươn tới tột đỉnh thành công với cú ăn 3 lịch sử và đỉnh cao là chức vô địch Champions League.

Trong mắt nhiều người khi ấy, Sneijder chính là “nhạc trưởng” hàng đầu thế giới. Chưa bao giờ, Messi đăng quang Quả bóng vàng FIFA mà cảm thấy chạnh lòng đến như vậy, đơn giản, khi ấy, sự tuyệt đối không đứng về phía anh khi vẫn có rất nhiều người dành sự “nuối tiếc” cho Sneijder.

Ở Inter, Sneijder luôn được coi là nhân vật không thể đụng tới, ngay cả khi tiền vệ này sa sút, nhiều đời HLV sau này (Benitez, Leonardo) vẫn “cố sống cố chết” sử dụng anh. Thậm chí Sneijder còn được xem như “giá trị tuyệt đối”, khi HLV Gasperini thẳng tay “đày” anh trên băng ghế dự bị, ngay lập tức ông nhận được sự phản đối từ CĐV, BLĐ đội bóng (tới mức sau này HLV Gasperini buộc phải bỏ sơ đồ 3-5-2 để sử dụng Sneijder nhưng ông vẫn thất bại).

Thậm chí, ngay cả Ranieri, trong phát biểu đầu tiên khi nhậm chức, ông cũng nhắc tới việc sử dụng Sneijder, nhưng rồi, ông đã thất bại thảm hại, đỉnh cao trong đó là trận thua 1-2 trước Juventus.

Trước thềm Derby Milan: Sneijder – Chỗ của anh ở đâu? - 2

Nhưng nay vị trí “độc tôn” của Sneijder đã không còn

May thay, trận thua đó cùng chấn thương của Sneijder đã “mở đường sống” cho Inter, khi Ranieri thay đổi sơ đồ 4-4-2 (với hay tiền vệ cánh), ông đã thành công rực rỡ với chuỗi 7 chiến thắng trong 8 trận đấu gần nhất. Từ vị trí thứ 17, Nerazzurri đã “nhảy” lên đứng thứ 5 với 8 điểm ít hơn đội đầu bảng AC Milan. Một “cú nhảy vọt” thần kỳ!

Xét trên mọi khía cạnh, chuyện Inter đá hay hơn khi không có Sneijder được coi là điều tất yếu. Ở tuổi 27, cùng Inter, Sneijder đã vươn tới mọi đỉnh cao trong sự nghiệp, lòng khát khao, sự quyết tâm đang cạn kiệt dần trong huyết mạch của cầu thủ này. Hơn thế nữa, việc quá phụ thuộc vào một người thường chấn thương “như cơm bữa” như Sneijder khiến Inter luôn lâm vào cảnh khó khăn trong bối cảnh thiếu vắng cầu thủ này.

Như một quy luật phát triển tất yếu, thứ “không hợp thời, cản trở sự phát triển” phải được thay thế bằng một thứ “mới hơn, hợp thời hơn” để thúc đẩy sự phát triển. Thứ “mới hơn” đó của Inter lúc này chính là Ricky Alvarez.

Trước thềm Derby Milan: Sneijder – Chỗ của anh ở đâu? - 3

Alvarez “hợp thời hơn” đang dần thay thế Sneijder dẫn dắt tuyến giữa của Inter

So với Sneijder, Alvarez trẻ trung hơn, khát khao hơn, anh luôn tiến về phía trước với lòng nhiệt huyết không ngừng, “nhạc trưởng” Alvarez đã mang tới một sức sống mới cho “dàn nhạc cũ kỹ” Inter, đó chính là điều mà “người khổng lồ” Xanh – Đen rất cần ở thời điểm này.

Mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Alvarez lại là một người “châm ngòi” lý tưởng, chính anh là người trực tiếp tạo điều kiện cho Nagatomo, Coutinho ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng sát nút của Inter trước Genoa và Cagliari (một đường chuyền thành bàn khác trong trận thắng 5-0 trước Parma).

Chưa bao giờ, Sneijder thấy mình tủi thân đến vậy, ngày trở lại sau chấn thương của anh (nhất là ở trận derby quan trọng với AC Milan) lại được những người Inter đón nhận dửng dưng đến vậy. Ranieri (người từng tuyên bố như “đinh đóng cột” rằng sẽ làm Sneijder sống lại) dù không phủ nhận cầu thủ này nhưng ông cũng không còn đánh giá cao anh.

Trong ngày trở lại của Sneijder, “gã thợ hàn” chỉ lạnh lung tuyên bố: “Sneijder và Forlan đã trở lại, tất cả đều có trong kế hoạch chuẩn bị cho trận derby của tôi nhưng tôi không chắc họ sẽ đá chính, tuyến giữa của Inter đã chơi rất tốt trong chuỗi trận vừa qua, những người mới trở lại sẽ phải chiến đấu cật lực nếu muốn có mặt trong trận derby”.

Thử hỏi, Sneijder còn tâm trí đâu để phấn đầu khi trong những ngày qua những nhân vật chóp bu của Inter (trong đó có Chủ tịch Moratti) liên tục "rao bán anh trên mặt báo". Ngày Sneijder đến, derby Milan mang tới niềm vui cho anh nhưng rất có thể trận derby cuối tuần này sẽ là ngày chia tay buồn của Sneijder, điều đó có thể lắm chứ!
 
H.Long