1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua kịch tính Iraq, Thái Lan mất ngôi vô địch King's Cup trong gang tấc

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ở trận chung kết King's Cup 2023, đội tuyển Thái Lan thua Iraq 4-5 trong loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức.

Trận chung kết King's Cup 2023 diễn ra vô cùng kịch tính trên sân 700th Anniversary tại Chiang Mai (Thái Lan) tối qua (10/9).

Bóng mới lăn 6 phút, đội khách Iraq đã có bàn dẫn trước, sau sai lầm của hàng thủ Thái Lan.

Thua kịch tính Iraq, Thái Lan mất ngôi vô địch Kings Cup trong gang tấc - 1

Đội tuyển Thái Lan có trận đấu kịch tính với Iraq (Ảnh: Siam Sport).

Trong tình huống này, các hậu vệ đội bóng xứ sở Chùa Vàng kèm người không tốt, để cầu thủ Iraq Ayman Hussein nhận bóng trong tư thế cận thành. Ayman Hussein dứt điểm đánh bại thủ môn Chatchai Budprom, ghi bàn giúp Iraq mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Thái Lan tấn công rất mạnh. Họ suýt gỡ hòa ở phút 34. Trung vệ sinh ra tại Thụy Điển Elias Dolah lên tham gia tấn công, tận dụng chiều cao lên đến 1m96 của mình, đánh đầu dội khung thành Iraq.

Dù vậy, Thái Lan cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 37, đội trưởng Theerathon Bunmathan tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh trái, cầu thủ sinh ra tại Na Uy đang khoác áo đội tuyển Thái Lan Nicholas Mickelson bay người đánh đầu đưa bóng vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra rất sôi nổi. Phút 65, tiền vệ Amjad Attwan của Iraq xâm nhập khu vực 16m50 của Thái Lan. Anh đón đường chuyền từ biên trái của đồng đội, đệm bóng vào lưới từ khoảng 14m, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Tây Á.

Thua kịch tính Iraq, Thái Lan mất ngôi vô địch Kings Cup trong gang tấc - 2

Thái Lan để mất ngôi vô địch King's Cup trên sân nhà (Ảnh: Siam Sport).

Thái Lan dĩ nhiên không muốn thất bại trên sân nhà. Họ ra sức tấn công rất mạnh. Phút 77, cơ hội đến với đoàn quân của HLV Mano Polking. Một cầu thủ Iraq để bóng chạm tay trong khu vực 16m50, trọng tài cho Thái Lan được hưởng phạt đền.

Dù vậy, từ chấm 11m, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda lại thực hiện không thành công, bỏ qua cơ hội gỡ hòa cho người Thái.

Nhưng một lần nữa các cổ động viên Thái Lan có dịp reo hò. Không lâu sau khi Teerasil Dangda đá hỏng phạt đền, một cầu thủ khác của đội chủ nhà sửa lỗi cho cầu thủ này.

Phút 82, cầu thủ chạy cánh Bordin Phala bên phía Thái Lan lao vào khu vực 16m50 của đội khác, anh đón quả tạt từ biên phải của đồng đội, rồi đánh đầu chéo góc vào lưới, san bằng tỷ số 2-2 cho Thái Lan.

Hòa nhau trong giờ thi đấu chính thức, đôi bên phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Thật đáng tiếc cho Thái Lan, ở loạt sút này, họ thua Iraq 4-5, qua đó mất ngôi vô địch King's Cup năm nay.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra chiều qua (10/9), Lebanon thắng Ấn Độ 1-0. Bàn thắng duy nhất của Lebanon được ghi do công của Kassem ở phút 77.

Cũng trong loạt trận FIFA Days (những ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển quốc gia thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế) trong vòng 2 ngày qua, Malaysia hòa Trung Quốc 1-1 hôm 9/9.