1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Kepa sút luân lưu lên trời, HLV Chelsea nói điều bất ngờ

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù được tung vào sân ở phút cuối hiệp phụ để bắt chính trong loạt sút luân lưu, nhưng thủ môn Kepa đã trở thành "tội đồ" của Chelsea với pha sút bóng lên trời khiến đội nhà thua trận.

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Liverpool và Chelsea diễn ra vào rạng sáng nay (28/2) hấp dẫn người xem trong suốt 120 phút thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ bất chấp không có bàn thắng nào được ghi. Cả hai đội bóng đang xếp vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League đã chơi cống hiến và ngang tài ngang sức.

Đây là trận đấu có tới 4 tình huống bóng đi vào lưới (Liverpool sút tung lưới đối thủ một lần và Chelsea sút tung lưới đối thủ ba lần) nhưng đều không được công nhận bàn thắng khi trọng tài và công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Thủ môn Kepa sút luân lưu lên trời, HLV Chelsea nói điều bất ngờ - 1

Thủ môn Edouard Mendy hóa "người nhện" trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn quyết định để Kepa vào bắt chính trong loạt sút luân lưu.

Cả hai đội buộc phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Đáng chú ý, HLV Thomas Tuchel của Chelsea đã quyết định thay thủ môn Kepa ở phút cuối hiệp phụ thứ hai để vào bắt chính trong các loạt sút luân lưu, bất chấp thủ môn Edouard Mendy trước đó có màn trình diễn rất xuất sắc trong suốt thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ.

Ở loạt sút luân lưu, cả Liverpool và Chelsea tiếp tục thể hiện bản lĩnh và ngang tài ngang sức khi phải cần tới 22 lượt sút luân lưu để phân định thắng bại. Trước sức ép của các khán giả trên sân, các cầu thủ Liverpool lẫn Chelsea đều thực hiện rất tốt lượt sút của mình.

Nhưng ở lượt sút luân lưu thứ 22 và là lượt thứ 11 của Chelsea, thủ môn Kepa bất ngờ có pha "bắn chim" đưa bóng lên trời khiến đồng đội và người hâm mộ ngỡ ngàng.

Thủ môn Kepa sút luân lưu lên trời, HLV Chelsea nói điều bất ngờ - 2

Kepa khiến đồng đội và người hâm mộ Chelsea ngỡ ngàng với pha sút luân lưu như "bắn chim".

Pha đá hỏng của Kepa đã dâng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh cho Liverpool và đây cũng là chức vô địch Cúp quốc nội đầu tiên mà HLV Jurgen Klopp giành được khi dẫn dắt "Lữ đoàn đỏ". Ngược lại HLV Thomas Tuchel bỏ lỡ danh hiệu lớn thứ tư của mình ở Chelsea (trước đó HLV Tuchel giúp Chelsea đăng quang Champions League, UEFA Super Cup và FIFA World Cup Club).

Phản ứng về pha đá lên trời của Kepa khiến đội nhà thua trận, HLV Thomas Tuchel chia sẻ sau trận đấu: "Tất nhiên điều đó thật tồi tệ đối với cậu ấy, nhưng tất nhiên không có gì đáng trách. Thật không may, cậu ấy không thể cản phá được lượt sút luân lưu nào khi đối thủ thực hiện quá  xuất sắc.

Hôm nay hơi khắc nghiệt với cậu ấy khi là người sút hỏng lượt sút luân lưu duy nhất nhưng không thể trách cậu ấy được. Tôi đưa ra quyết định thay thủ môn và tôi chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ để Edouard Mendy bắt luân lưu. Vì vậy, tất nhiên nếu có bất kỳ điều gì đáng trách thì tôi mới là người phải chịu trách nhiệm.

Tôi là người đưa ra quyết định, đôi khi nó có hiệu quả và đôi khi nó không. Nó là lẽ bình thường của cuộc sống, vì vậy không có gì phải hối tiếc, tôi xin nhận lỗi và chịu trách nhiệm về điều đó", HLV Tuchel khẳng định.