1. Dòng sự kiện:
  2. Aqua Warriors Vân Đồn 2025
  3. Vòng loại U23 châu Á 2026

Thẳng tay vụt gậy vào đầu đối thủ, VĐV đưa ra lời giải thích gây phẫn nộ

H. Long

(Dân trí) - Sau khi dùng gậy vụt vào đầu khiến đối thủ Kaelen Tucker ở giải đấu tại điền kinh học đường tại Mỹ, vận động viên (VĐV) Alaila Everett đã lên tiếng giải thích nhưng cô càng khiến nhiều người phẫn nộ.

Sự cố kinh hoàng đường chạy: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ

Mới đây, một sự cố gây chấn động vừa xảy ra ở giải điền kinh học đường ở Mỹ. Trong lúc đang thi đấu, VĐV tuổi teen (dưới 20 tuổi) có tên Kaelen Tucker đã bất ngờ bị đối thủ Alaila Everett dùng gậy tiếp sức vụt vào đầu trong lúc đang thi đấu.

Kaelen Tucker, học sinh năm 3 tại Trường trung học Brookville ở tiểu bang Virginia, chạy ở chặng hai nội dung chung kết chạy tiếp sức 4x200m. Khi Tucker vượt qua Alaila Everett đến từ Trường trung học IC Norcom, cô đã bất ngờ bị đối thủ tấn công bằng gậy tiếp sức.

Thẳng tay vụt gậy vào đầu đối thủ, VĐV đưa ra lời giải thích gây phẫn nộ - 1

Alaila Everett có hành động vụt gậy vào đầu đối thủ (Ảnh chụp màn hình).

Ngay lập tức, Tucker loạng choạng, ngã xuống đất và ôm chặt đầu. Sự kiện này diễn ra ngay trước sự chứng kiến của hàng nghìn cổ động viên trên khán đài. Điều đó đã tạo ra làn sóng phẫn nộ ngay trên sân. Sau đó, trên mạng xã hội, rất nhiều người đã lên án VĐV của Trường trung học IC Norcom.

Theo chuyên gia đọc khẩu hình miệng Nicola Hickling, trước khi vụt gậy vào đầu Tucker, Alaila Everett có vẻ đã hét lớn: "Tránh ra" và "Ê này". Tuy nhiên, ông không chắc chắn khi chất lượng video không cao.

Alaila Everett đã lần đầu xuất hiện trước báo giới để nói về hành động xấu xí của mình. Cô giải thích: "Chiếc gậy của tôi vướng vào lưng của Tucker. Sau đó, tôi mất thăng bằng và vung gậy trúng đầu cô ấy. Tôi kiểm soát được ý thức và không bao giờ cố ý đánh ai cả".

Trong khi đó, mẹ của Alaila Everett, bà Zeketa Cost, cũng tỏ ra bức xúc khi con gái bị "vu oan" cố ý tấn công đối thủ. Bà nói: "Tôi không cần phải xem lại video nhiều lần. Tôi biết chắc chắn con gái mình không có ý định tấn công ai cả".

Thẳng tay vụt gậy vào đầu đối thủ, VĐV đưa ra lời giải thích gây phẫn nộ - 2

Alaila Everett khóc trong lúc trả lời phỏng vấn báo chí (Ảnh: Navy).

Gia đình của VĐV Tucker vẫn chưa nhận được lời xin lỗi dù sự cố đã diễn ra gần 1 tuần. Thậm chí, Trường trung học IC Norcom cũng không tới bệnh viện để hỏi thăm Tucker.

Bà Tamarrow bày tỏ sự thất vọng: "Họ không cần phải xin lỗi. Không có HLV, VĐV hay bất kỳ thành viên nào của Trường trung học IC Norcom. Kể cả đây là một vụ tai nạn thì cũng cần phải ứng xử một cách hợp lý. Tôi không tin rằng đây là vụ tai nạn".

Trong những năm qua, Alaila Everett đã phải chịu sức ép rất lớn từ cộng đồng mạng, cô thừa nhận: "Họ đã giả định tính cách của tôi, gọi tôi là dân ổ chuột và có nhiều lời gièm pha phân biệt chủng tộc. Tôi cũng nhận không ít lời dọa giết".

Lời giải thích của Alaila Everett có vẻ không khiến cư dân mạng hài lòng. Họ đã tiếp tục "tấn công" VĐV trẻ tuổi này và yêu cầu công lý cho Tucker.