Tây Ban Nha - Thụy Sỹ (23h ngày 2/7): Giải mã "kẻ nổi loạn"

Thùy Anh

(Dân trí) - Thụy Sỹ đã gây tiếng vang lớn khi hạ gục nhà vô địch thế giới Pháp và Tây Ban Nha sẽ đối mặt bài toán khó giải này, trong trận đấu tứ kết Euro 2020 trên sân Saint Petersburg.

Tây Ban Nha và Thụy Sỹ là hai đội bóng mang đến "sự điên rồ" nhất ở vòng 1/8 Euro 2020. Đội bóng của HLV Enrique tưởng chừng như đã cầm chắc chiến thắng ở 90 phút, nhưng bất ngờ bị Croatia gỡ hòa 3-3 ở phút cuối và phải giải quyết đối thủ ở hiệp phụ (thắng 5-3).

Thụy Sỹ mang đến thái cực ngược lại, khi họ bị Pháp dẫn 3-1 đến… phút 89. Nhưng hai bàn thắng chớp nhoáng đã giúp đại diện Trung Âu hòa 3-3 sau 90 phút và Thụy Sỹ có mặt ở tứ kết Euro 2020 sau khi thắng 5-4 trên loạt luân lưu.

Tây Ban Nha - Thụy Sỹ (23h ngày 2/7): Giải mã kẻ nổi loạn - 1

Tây Ban Nha không thể mắc thêm sai lầm như trước Croatia, ở cuộc đối đầu với Thụy Sỹ đêm nay.

Những cung bậc cảm xúc mà Tây Ban Nha và Thụy Sỹ mang lại vô cùng đặc biệt sau các trận đấu ở vòng knock-out. Chính điều đó mang lại nét thú vị trước cuộc đối đầu giữa hai đội ở tứ kết Euro 2020, trong một trận cầu hứa hẹn mang lại bữa tiệc bàn thắng.

Sau những khởi đầu nhạt nhòa, Tây Ban Nha đang dần lấy lại sự ổn định. Sai lầm của thủ môn Simon, hay những phút hớ hênh của hàng thủ trước Croatia cũng không thể che mờ những nét tích cực trong lối chơi của La Furia Roja sau trận đại thắng Croatia.

Tây Ban Nha sở hữu đội hình đồng đều các tuyến khi Laporte, Eric Garcia là những hậu vệ đẳng cấp thế giới. Bộ ba tiền vệ Busquets, Koke và Pedri đang thi đấu ăn ý, uyển chuyển giúp Tây Ban Nha có được tuyến giữa hoàn hảo trong việc áp đặt thế trận.

Alvaro Morata đã giải tỏa được rất nhiều áp lực và dần tìm lại phong độ. Những tiền đạo cánh như Ferran Torres, Sarabia, Olmo, Oyarzabal cũng đều chơi hay khi được trao cơ hội và HLV Luis Enrique có nhiều lựa chọn khác nhau khi sắp xếp đội hình.

Tây Ban Nha - Thụy Sỹ (23h ngày 2/7): Giải mã kẻ nổi loạn - 2

Thụy Sỹ gây tiếng vang lớn khi hạ gục Pháp, nhưng họ sẽ vắng thủ quân Granit Xhaka ở trận tứ kết Euro 2020 đêm nay.

Điều mà người Tây Ban Nha lo lắng lúc này chỉ là sự tập trung ở thời điểm quan trọng và những sai sót như trước Croatia không được phép lặp lại. So với Croatia, Thụy Sỹ có nền tảng thể lực dồi dào hơn và HLV Enrique hiểu rằng chỉ cần mắc sai lầm nhỏ nhất, đội bóng của ông không còn cơ hội để sửa chữa.

Tinh thần của Thụy Sỹ đang lên rất cao sau chiến thắng vang dội trước người Pháp. Sự đồng đều ở các tuyến dựa trên trục dọc Sommer - Rodriguez - Xhaka - Shaqiri giúp Thụy Sỹ duy trì lối đá chặt chẽ, chắc chắn và linh hoạt giữa phòng ngự lẫn tấn công.

Tuy nhiên, Thụy Sỹ sẽ gặp tổn thất lớn khi đội trưởng Granit Xhaka sẽ vắng mặt ở trận đấu với Tây Ban Nha do bị treo giò. Mất đi nhạc trưởng ở giữa sân, Thụy Sỹ chờ đợi nhiều vào sự cơ động của Xherdan Shaqiri và Haris Seferovic ở hai cánh để tìm kiếm bàn thắng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đón tin vui khi các trụ cột Busquets, Laporte đã bình phục hoàn toàn và sẽ ra sân tại Saint Petersburg. Hậu vệ trái Gaya sẽ vắng mặt do chấn thương, nhưng Jordi Alba sẽ là phương án thay thế chất lượng không kém.

Tây Ban Nha - Thụy Sỹ (23h ngày 2/7): Giải mã kẻ nổi loạn - 3

Chiến thắng 1-0 ở World Cup 2010 là lần duy nhất Thụy Sỹ hạ Tây Ban Nha trong 22 lần đối đầu gần đây nhất.

Chấn thương bất ngờ của De Gea khiến HLV Luis Enrique nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục sử dụng thủ thành Simon trong khung gỗ. Dù mắc sai lầm hớ hênh ở trận đấu với Croatia, nhưng thủ môn Bilbao vẫn sẽ là gương mặt đáng tin cậy nếu anh giải tỏa được vấn đề tâm lý.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội nghiêng hẳn về Tây Ban Nha khi họ thắng 16, hòa 5 và thua 1 trong 22 trận. Tây Ban Nha chỉ duy nhất một lần thua Thụy Sỹ là với tỷ số 0-1 ở vòng bảng World Cup 2010, giải đấu mà La Furia Roja lên ngôi vô địch trên đất Nam Phi.

Thụy Sỹ đang được coi là "kẻ nổi loạn" tại Euro 2020 và đang có được tinh thần rất cao. Nhưng đẳng cấp của Tây Ban Nha là điều không thể phủ nhận và nếu chơi đúng phong độ, đoàn quân HLV Enrique rộng cửa góp mặt ở vòng bán kết năm nay.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon, Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Koke, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Alvaro Morata, Pablo Sarabia

Thụy Sỹ (3-4-1-2): Yann Sommer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Kevin Mbabu, Remo Freuler, Denis Zakaria, Steven Zuber, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, Breel Embolo