1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tấm HCV bóng đá nam và hình ảnh đẹp của khán giả Việt Nam ở SEA Games 31

Sông Lam

(Dân trí) - Việc hàng trăm nghìn người dân đổ ra đường ăn mừng HCV ở môn bóng đá nam SEA Games đã khiến truyền thông Đông Nam Á cảm thấy sốc.

Giành được HCV SEA Games luôn là một khát khao, mong mỏi của bất cứ VĐV nào tham dự, nhất là khi đại hội thể thao được tổ chức trên sân nhà. Công bằng mà nói, tấm HCV ở nội dung nào cũng đáng quý, vì nó phản ánh những nỗ lực, hi sinh trong quá trình tập luyện để gặt hái thành quả khi bước vào tranh tài chính thức.

Tấm HCV bóng đá nam và hình ảnh đẹp của khán giả Việt Nam ở SEA Games 31 - 1

Khoảnh khắc ấn tượng của cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết bóng đá nam tối ngày 22/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhưng tấm HCV được mong mỏi hơn cả, rõ ràng vẫn là HCV ở môn bóng đá nam. Dù sẽ có nhiều người buồn, sẽ lấy làm tủi thân và lấy ra làm so sánh, rằng tại sao cùng "màu vàng" như nhau nhưng bóng đá luôn được "thiên vị", yêu mến hơn cả. Cùng là màu vàng, nhưng tại sao số tiền thưởng cho các cầu thủ bóng đá là tiền tỉ, còn ở nhiều môn, chỉ là sự động viên mang tính khích lệ tinh thần?

Để đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này thật là khó, nên tôi xin mượn lại câu nói của các tiền bối, rằng "mọi sự so sánh đều khập khiễng". Cùng là HCV, nhưng biết làm sao được khi bóng đá vẫn là món ăn tinh thần, đem đến niềm vui khó tả cho hàng triệu người Việt.

Khi Nguyễn Đức Tuân giành HCV ở nội dung đơn nam bóng bàn sau 19 năm ở nhà thi đấu Hải Dương, hàng trăm người có mặt ở khán đài đã vỡ òa trong sung sướng. Cũng không ít giọt nước mắt đã rơi.

Khi đội tuyển bơi Việt Nam phá vỡ kỷ lục của nhà vô địch thế giới Joseph Schooling người Singapore ở cự ly 4x200m tự do nam, truyền thông Đông Nam Á lấy làm kinh ngạc và ca ngợi thành tích của nước chủ nhà.

Khi Nguyễn Thị Oanh cùng Hồng Lệ "chấp" các đối thủ một vòng SVĐ để chia nhau HCV và HCB ở cự ly 5.000m, không ít người lên mạng xã hội để bày tỏ sự thán phục.

Nhưng khi U23 Việt Nam giành HCV SEA Games, cả nước đã "đi bão". Đó là điều để dẫn chứng rõ nét hơn cả.

Khó có môn thể thao nào có thể khiến hàng triệu người Việt Nam đổ ra đường ăn mừng, quẩy nhiệt tình suốt đêm như môn bóng đá. Từ hôm qua tới hôm nay, trang mạng xã hội của tôi (và tất nhiên của mọi người ắt hẳn cũng thế), tràn ngập thông tin chia sẻ niềm vui của người hâm mộ bóng đá Việt Nam về thành tích của U23 nước nhà.

Nói về sự cuồng nhiệt của người Việt Nam với môn bóng đá, ở khu vực Đông Nam Á nếu Việt Nam nhận mình là số hai thì cũng ít nước dám nhận mình là số một. Nếu không cuồng nhiệt, thậm chí trong một số khía cạnh còn được cho là "điên rồ", người hâm mộ Việt Nam mấy ai dám bỏ ra mười mấy triệu chỉ để mua cặp vé vào xem trận chung kết. Đã vậy còn hàng nghìn người sẵn sàng xếp hàng từ 4h, 5h sáng chỉ để mua cặp vé bị thổi giá lên gấp mấy chục lần?

Tấm HCV bóng đá nam và hình ảnh đẹp của khán giả Việt Nam ở SEA Games 31 - 2

Hình ảnh đẹp trên các khán đài bóng đá Việt Nam ở SEA Games 31 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cuồng nhiệt đến mức nữ tỷ phú Madam Pang, trưởng đoàn thể thao của Thái Lan phải thốt lên: "Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cổ động viên Việt Nam trên khán đài hôm nay. Tôi đã theo đuổi bóng đá suốt 16 năm, và thật sự ấn tượng khi được sống trong bầu không khí như thế này, nó mang lại sự thân thiện và mến khách của người dân Việt Nam. Tôi cảm ơn Việt Nam đã đăng cai giải đấu lần này".

Có một hình ảnh khá xúc động ở trận chung kết, sau khi U23 Thái Lan để thua Việt Nam, nữ tỷ phú Madam Pang và HLV Park Hang Seo đều khóc. Nhưng giọt nước mắt của hai con người này ắt hẳn có vị mặn ngọt khác nhau.

Một con người "không có gì ngoài tiền" như Madam Pang khóc vì chứng kiến đội nhà thua trận cay đắng, dù trước đó đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ giành HCV. HLV Park Hang Seo cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, và ông cũng khóc, nhưng khóc vì sung sướng khi các học trò đã "tri ân" ngày chia tay đội tuyển U23 Việt Nam bằng tấm HCV quý giá.

Khóc, cười, ăn mừng xuyên đêm, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ thành phố đến nông thôn, chỉ có bóng đá mới khiến con người "mất kiểm soát về tâm lí" như thế.

Để kết lại bài này, tôi xin được một lần nữa khẳng định, 205 tấm HCV ở SEA Games mà đoàn thể thao Việt Nam giành được ở kỳ này là 205 "bông hoa trong vườn Bác". Mỗi bông hoa "sắc vàng" đều mang đến một vẻ đẹp của sự cố gắng, nỗ lực, hi sinh để tỏa hương sắc cho đời. Nhưng HCV bóng đá, vẫn là bông hoa được chủ nhân khu vườn yêu quý đặt ở chính giữa, hay nói đúng hơn là ở trong tim mất rồi.