Số phận CLB TPHCM: Như ngọn đèn trước gió
(Dân trí) - 4 tháng liền cầu thủ không có lương, bản thân người điều hành của đội bóng là ông Nguyễn Chí Kiên không dưới 1 lần nói về nguy cơ xóa sổ của đội. Nhưng điều đáng bàn là ngay cả khi được “bơm” tiền, chẳng ai dám khẳng định là CLB TPHCM sẽ sống khỏe…
Nếu nói đến chuyện lấy bóng đá để nuôi bóng đá thì có lẽ CLB TPHCM là một trong những CLB đi tiên phong trong lĩnh vực này. Trong khi hầu hết các đội bóng khác của Việt Nam sống nhờ “bầu sữa” của các ông chủ, thì CLB TPHCM luôn phải tự thân vận động.

Người thường xuyên ra mặt để giải quyết mọi công việc ở đội bóng thành phố là ông Nguyễn Chí Kiên vốn chỉ giữ vai trò điều hành. Ông Kiên sắm vai người quản lý đội, kiếm tiền cho đội, nhưng ông lại không có cái quyền sở hữu đội.
Về danh nghĩa, đơn vị nắm cổ phần lớn nhất của CLB TPHCM là Tổng công ty Thép Việt. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng bây giờ là người trong cuộc cũng chẳng thể biết phía nắm đa số cổ phần của đội bóng muốn gì, bởi tính từ thời điểm CLB TPHCM khó khăn trong suốt 3 năm qua, chưa bao giờ người ta nghe đại diện cấp cao của Thép nói về tương lai của đội bóng.
Phương án cứu CLB TPHCM ra khỏi cảnh túng quẫn không phải là chưa được tính đến. Thậm chí, phương án này còn được lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành TDTT thành phố bàn nhiều là đằng khác.
Không khó để nhận ra rằng cách tốt nhất để cứu đội bóng này là bán quyền sở hữu cho đơn vị kinh tế khác, có nguồn lực tốt hơn để nuôi đội bóng. Tuy nhiên, vấn đề là cái giá mà bên muốn bán đưa ra lại quá cao, trong khi ai cũng thấy là giá trị về mặt thương hiệu của CLB TPHCM đã giảm đi rất nhiều kể từ ngày đội bóng này rớt hạng, rồi sống lay lắt không biết đến ngày mai.
Phía TPHCM cũng không ít lần hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho đội bóng, không ít lần bơm tiền cho đội nhằm giải quyết chuyện tiền lương cho các cầu thủ. Tuy nhiên, về lâu về dài, phương án này càng không ổn, vì cơ bản là nó đi ngược lại xu hướng xã hội hóa TDTT, không thể lấy tiền nhà nước đi nuôi doanh nghiệp.
Riêng trong mùa bóng này, ngành TDTT TPHCM đã hỗ trợ cho CLB TPHCM bằng cách không thu tiền thuê sân đối với các trận đấu của CLB TPHCM trên sân Thống Nhất (mà có khi thu, đội này cũng chẳng có tiền thanh toán). Những khoản nợ của đội bóng với ngành TDTT, LĐBĐ TPHCM cũng được cho khất đi.
Trước mắt, cũng có nghe phương án thành phố chỉ đạo Sở TDTT tạm thời tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính cho CLB TPHCM. Đó đúng là sự hỗ trợ tối đa đối với đội bóng mang tên thành phố, vốn có tiền thân là Cảng Sài Gòn lừng lẫy.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cách này về lâu dài chẳng phải là phương án tốt. Nói cho cùng, CLB TPHCM chẳng khác một doanh nghiệp. Dù cho đó là doanh nghiệp đặc thù hoạt động trong lĩnh vực bóng đá thì nó vẫn cứ là một doanh nghiệp.
Mà đã là một doanh nghiệp thì bản thân CLB TPHCM cũng không thể đứng ngoài quy luật của thị trường: Bị xóa sổ khi không còn khả năng hoạt động. Hàng ngày, ở TPHCM, có không ít doanh nghiệp phải đóng cửa vì thiếu vốn. Nếu doanh nghiệp nào trong số ấy khi khó khăn lại đến kêu khó với lãnh đạo thành phố, cũng xin “bơm” tiền để tồn tại thì thật không ổn.
Dĩ nhiên, không ai muốn một cái tên giàu truyền thống như CLB TPHCM (hay Cảng Sài Gòn) phải xóa sổ. Cách tốt nhất để nó sống khỏe là tìm một nhà đầu tư mới. Nhưng trước khi tìm được chủ mới, chí ít những người có liên quan cũng cần được biết những ông chủ thật sự hiện tại của đội này muốn gì?
Kim Điền