“Số 9 ảo” mới của Del Bosque: Gọi tên Javi Martinez
(Dân trí) - Đêm qua, Del Bosque đã tạo nên một bất ngờ mới cho giới mộ điệu bằng việc sử dụng Javi Martinez trong vai trò “số 9 ảo” ở phần lớn thời gian của hai hiệp phụ. Sau Fabregas, đến lượt Martinez - một tiền vệ phòng ngự đích thực, được đôn lên đá cao nhất.
Vicente Del Bosque đã gây bất ngờ với việc sử dụng Javi Martinez đá “số 9 ảo” ở hiệp phụ
Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Về mặt chiến thuật, “ngài râu kẽm” vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc trong thời gian gần đây của La Roja. Phải tới phút thứ 4 của hiệp phụ, Del Bosque mới bắt đầu “ra tay” với chiến thuật mới mà cũ: 4-6-0.
Điều đáng nói là trong bối cảnh thiếu vắng Fabregas, cầu nối quan trọng trong sơ đồ không tiền đạo từng giúp Tây Ban Nha lên ngôi ở Euro 2012, Del Bosque đã chứng tỏ tài xoay xở của mình bằng việc sử dụng Javi Martinez trong vai trò “số 9 ảo”.
Hãy nhớ rằng ngôi sao của Bayern Munich là một “máy quét” đích thực. Trong mùa giải đại thành công vừa qua cùng “Hùm xám xứ Bavaria”, Javi Martinez thậm chí còn chơi thấp hơn cả Bastian Schweinsteiger.
Nhờ sự chỉ đạo tài tình từ Del Bosque, La Roja đã vượt qua được Italia trong một trận cầu nghẹt thở
Ở vai trò lạ lẫm này, Martinez vẫn chơi khá tốt với sự tích cực trong di chuyển và chiều cao đáng nể (1m90) để Tây Ban Nha có thể chuyển sang uy hiếp hàng thủ Italia bằng bóng bổng khi cần. Nếu may mắn hơn, ngôi sao 24 tuổi thậm chí đã có thể lập công với pha đệm bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc ở phút 115 sau cú “nã đại bác” của Xavi.
Đúng là dưới thời Vicente Del Bosque, La Roja không chỉ đáng sợ với việc sở hữu một dàn sao hùng hậu ở mọi tuyến mà họ còn “khủng bố” hơn nhờ sự lão luyện trên băng ghế chỉ đạo của “ngài râu kẽm”. Mọi cầu thủ được triệu tập lên tuyển đều có cơ hội được tỏa sáng dưới bàn tay chèo lái tài tình của ông thầy 62 tuổi này.
Từ cách tân 4-6-0 ở VCK Euro 2012 cho đến quyết định sử dụng Roberto Soldado ở vị trí tiền đạo cắm và mới nhất là “khai quật” khả năng đá “số 9 ảo” từ một chuyên gia phòng ngự như Javi Martinez ở Confed Cup 2013, không ngoa chút nào khi gọi Del Bosque theo tên một câu chuyện cổ tích của Andersen, đó là “ông già làm gì cũng đúng”
Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ còn tiếp tục thách thức cả thế giới dưới bàn tay chèo lái của “ngài râu kẽm”
Chính Italia 1 năm trước cũng đã trở thành nạn nhân của Del Bosque và các học trò trong trận đấu quyết định tại Euro 2012. Azzurri không thể nào ngờ một La Roja đá rườm rà đến mức buồn ngủ ở tứ kết trước Pháp và bán kết với Bồ Đào Nha lại bùng nổ đến vậy khi bước vào chung kết.
Kết quả là thầy trò Cesare Prandelli đã bị đối thủ khuất phục với cách biệt kinh hoàng 4 bàn không gỡ. Ngày đó, Del Bosque cũng đã khiến Prandelli “việt vị” bằng việc tái sử dụng sơ đồ 4-6-0 với Fabregas đá cao nhất và yêu cầu Tây Ban Nha sớm đánh đòn “phủ đầu” lên hàng thủ Italia.
Với một chiến lược gia xuất sắc như vậy, Tây Ban Nha đang hoàn toàn tự tin vào khả năng hoàn tất bộ sưu tập những danh hiệu lớn của mình bằng “ngôi vương” Confed Cup 2013, dẫu đối thủ của họ ở chung kết là chủ nhà Brazil hùng mạnh. Xa hơn nữa, trên chính xứ Samba năm sau, đội tuyển xứ bò tót của Del Bosque vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở VCK World Cup 2014 với sự toàn diện của mình.
Nguyễn Huy