1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Singapore 4-2 Myanmar: Nhà đương kim vô địch thị uy sức mạnh

(Dân trí) - Với thực lực hơn hẳn, đương kim vô địch Singapore đã đánh bại Myanmar 4-2 ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2014. Với chiến thắng này, Singapore đang chiếm nhiều lợi thế để có mặt tại bán kết năm nay.

Với lợi thế sân nhà, Singapore quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Myanmar để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Thất bại 1-2 trước Thái Lan ở ngày mở màn bảng B đặt nhà đương kim vô địch Đông Nam Á vào thế khó và họ không được phép mắc thêm sai lầm.

Thi đấu áp đảo một cách toàn diện, Singapore đã không gặp bất kỳ khó khăn nào để dẫn trước 3-0. Người lập công cho đội chủ nhà là Shaiful Esah, Hariss Harun (hai bàn) trong khoảng thời gian mà Myanmar quá thiếu tập trung ở khâu phòng ngự.

Hariss Harun tỏa sáng với cú đúp vào lưới Myanmar

Hariss Harun tỏa sáng với cú đúp vào lưới Myanmar

Myanmar lấy lại tinh thần, dồn lên tấn công và họ gỡ lại được 2 bàn nhờ công Kyaw Zayar Win, Kyaw Ko Ko. Nhưng Singapore đã kết thúc trận đấu với cú đá phạt tuyệt đẹp của Shaiful Esah, ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, Singapore (3 điểm) đã vươn lên ngôi đầu bảng, đứng đầu là Thái Lan (6 điểm). Ở lượt cuối, Singapore sẽ quyết đấu với Malaysia (1 điểm) cho tấm vé vào bán kết, còn Thái Lan sẽ gặp Myanmar (1 điểm) vào ngày 29/11.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá sôi động. Ngay phút thứ 8, Sulaiman thực hiện cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành Myanmar. Đội chủ nhà liên tục ép sân khiến Myanmar phải co cụm phòng ngự.

Sức ép liên tục của Singapore đã được cụ thể hóa ở phút 15, khi Shaiful Esah sút phạt đưa bóng đi hiểm hóc khi đập đất vượt qua tầm với của thủ môn Si Thu, mở tỷ số 1-0 cho Singapore. Sau bàn thắng, Singapore giảm nhịp độ trận đấu và tạo điều kiện để Myanmar lấy lại thế trận.

Phút 20, hậu vệ Singapore đánh đầu về khá nguy hiểm và iền đạo Kyaw Ko Ko băng xuống, nhưng đáng tiếc là anh không thắng được thủ môn Singapore ở tư thế đối mặt. Đến phút 30, Min Min Thu đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tung cú đá căng, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Singapore chơi ép sân hơn ở cuối hiệp 1, phút 32 Faris Ramli dứt điểm trúng người hậu vệ Myanmar đưa bóng đi lập bập khá nguy hiểm. Nhưng chỉ ba phút sau, Ramli thực hiện đường chuyền vào khác đẹp để Hariss Harun vô lê chính xác, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Singapore

Ba phút trước khi kết thúc hiệp 1, Ramli đá phạt góc để Hariss Harun tung cú vô lê tuyệt đẹp vào góc xa, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Singapore. Không còn gì để mất, Myanmar đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 55, Win Min Htut dứt điểm tầm xa đưa bóng đi vọt xà ngang. Nỗ lực của Myanmar cũng được đền đáp ở phút 56, sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội Kyar Zayar Win dứt điểm gọn gàng vào góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Myanmar.

5 phút sau, Kyaw Ko Ko bị Baharudin phạm lỗi trong vòng cấm và Myanmar được hưởng quả 11m. Chính Kyaw Ko Ko bước lên bình tĩnh đánh bại thủ môn Singapore, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Myanmar.

Tranh cãi nổ ra ở phút 72 khi Kyaw Ko Ko lại ngã trong vòng cấm nhưng Myanmar không được hưởng phạt đền. 6 phút sau, Shaiful Esah thực hiện quả đá phạt chếch bên góc trái tuyệt đẹp, bóng đi khó khiến Si Thu không kịp phản ứng, nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Singapore.

Trong khoảng 10 phút cuối trận, Myanmar đã mất hết tinh thần còn Singapore giảm nhịp độ trận đấu nên không có thêm tình huống đáng kể nào được tạo ra. Thắng lợi 4-2 cho Singapore được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.

Trang Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014