1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roy Keane khuyên HLV Ten Hag nên thấy xấu hổ dù Man Utd thắng đậm Everton

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu sao Man Utd, Roy Keane cho rằng chiến thắng của "Quỷ đỏ" trước Everton với tỷ số đậm 3-0 không có gì phải lấy làm tự hào nếu nhìn vào bảng xếp hạng Premier League lúc này.

"Có gì phải tự hào sau chiến thắng? Man Utd hiện đứng thứ 6, nếu bạn quay lại vài năm trước, nếu bạn đứng thứ 6 bạn sẽ thấy xấu hổ như thế nào", Roy Keane bày tỏ trên kênh Sky Sport sau chiến thắng của Man Utd trước Everton với tỷ số đậm 3-0 tối 26/11 ở vòng 13 Premier League.

Roy Keane khuyên HLV Ten Hag nên thấy xấu hổ dù Man Utd thắng đậm Everton - 1

Cựu tiền vệ Man Utd, Roy Keane bày tỏ ông không mấy ấn tượng với chiến thắng của Man Utd trước Everton khi đội đang xếp thứ 6 ở Premier League sau 13 vòng đấu (Ảnh: PA).

Roy Keane khuyên HLV Ten Hag nên thấy xấu hổ dù Man Utd thắng đậm Everton - 2

HLV Ten Hag dù vậy cảm thấy hài lòng khi "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trên sân Goodison Park (Ảnh: Getty).

Tiền đạo 19 tuổi Alejandro Garnacho mở tỷ số cho Man Utd chỉ sau 3 phút bóng lăn bằng siêu phẩm "xe đạp chổng ngược". Tuy nhiên, trận đấu chỉ được định đoạt trong hiệp 2 khi "Quỷ đỏ" có thêm 2 bàn thắng do công của Marcus Rashford và Martial.

Đánh bại Everton ngay trên sân Goodison Park, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đã vươn lên một bậc trên bảng xếp hạng, với vị trí thứ 6 sau vòng 13 Premier League và vẫn còn cách nhóm top 4 đúng 4 điểm.

"Rõ ràng là họ có vẻ hài lòng với vị trí thứ 6. Họ còn một chặng đường dài để đi. Man Utd phải cạnh tranh với những đội mạnh nhất. Trong đó bao gồm Liverpool, Man City, Arsenal.

Nó chưa đủ tốt với tài năng họ có. Hãy nhìn xem, họ đang ở một vị trí tốt nhưng lý do bạn chơi cho Man Utd là để cạnh tranh với những đội hàng đầu", Roy Keane bày tỏ.

Roy Keane khuyên HLV Ten Hag nên thấy xấu hổ dù Man Utd thắng đậm Everton - 3

Marcus Rashford ghi bàn trên chấm phạt đền sau khi được đội trưởng Bruno Fernandes nhường lại quyền đá phạt (Ảnh: Getty).

Bất chấp những lời chỉ trích của Roy Keane, HLV Ten Hag dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi đội bóng của mình đã có thể giành được chiến thắng thứ 5 trong 6 trận đấu gần đây nhất tại Premier League, dù mùa giải phía trước vẫn còn rất dài và dự báo nhiều khó khăn.

Sau chiến thắng trước Everton, Man Utd sẽ phải chuyển sang mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8 Champions League bằng trận làm khách trên sân của Galatasaray ở Istanbul vào giữa tuần này (30/11).

Chiến lược gia người Hà Lan bày tỏ niềm vui khi thấy tiền đạo Marcus Rashford đã ghi bàn trở lại sau khởi đầu mùa giải "im hơi lặng tiếng".

Khi được hỏi Rashford cần bàn thắng vào lưới Everton đến mức nào, Ten Hag đánh giá cao hành động nhường quả đá phạt đền cho Rashford của đội trưởng Bruno Fernandes: "Rất nhiều. Bạn cũng có thể thấy đội trưởng Bruno tuyệt vời như thế nào khi cảm nhận được rằng đồng đội của anh ấy cần bàn thắng đó.

Bruno chắc chắn sẽ ghi bàn, nhưng anh ấy đặt niềm tin vào Rashy, người thực hiện quả phạt đền rất giỏi.

Hãy cầm lấy quả bóng đó và tự tin. Là một tập thể, bạn cần có sự lãnh đạo đó. Các bạn hỗ trợ lẫn nhau và mang lại sự tự tin cho nhau vì bạn cần điều đó để có được một mùa giải thành công", HLV Ten Hag khẳng định.