1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roy Keane khuyên cầu thủ Man Utd "đi trốn" cho bớt xấu hổ

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd thua 0-7 trước Liverpool khiến các huyền thoại của đội bóng thành Manchester như Roy Keane, Gary Neville đều vô cùng tức giận, họ đã "buông lời cay đắng" với đoàn quân của Ten Hag.

Man Utd thua 0-7 trên sân Anfield của Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 26 Premier League diễn ra vào đêm qua (5/3). Chứng kiến các cầu thủ đàn em thi đấu bạc nhược, đặc biệt trong hiệp hai khiến các cựu danh thủ Man Utd vô cùng tức giận. '

Roy Keane khuyên cầu thủ Man Utd đi trốn cho bớt xấu hổ - 1

Các cầu thủ Man Utd thất vọng sau khi thua tan tác trên sân Liverpool (Ảnh: GI).

Roy Keane khẳng định các cầu thủ của Man Utd quá tệ, ông nói: "Khi Man Utd đến Anfield, mọi logic đều biến mất. Đó là nơi khó đến nhất, các cầu thủ đã không thể hiện bất kỳ sự kiêu hãnh hay tinh thần chiến đấu nào".

"Liverpool hoàn toàn tuyệt vời, đầy khát khao và giàu năng lượng. Liverpool đã trở lại với phong độ tốt nhất, nhưng hôm nay một ngày đáng xấu hổ cho Man Utd. Nếu tôi bị đánh bại 6-0 hoặc 7-0, tôi sẽ trốn đi. Tôi sẽ mất tích trong vài tháng. Đó là thất bại thực sự xấu hổ, cú sốc lớn".

Keane cho rằng những cầu thủ hàng đầu của Man Utd đã không thể hiện được tố chất lãnh đạo, điều đó dẫn tới một Man Utd hỗn loạn tại Anfield.

"Các cầu thủ hàng đầu của Man Utd tỏ ra lúng túng, không thể hiện được kỹ năng lãnh đạo nào. Những bàn thua trong hiệp hai thật sốc. Một ngày vô cùng khó khăn cho Man Utd", Kean nói thêm

"Cảm ơn Chúa, tôi chưa bao giờ là thành viên của một đội bị đánh bại nhiều như vậy khi chơi cho Man Utd. Các cầu thủ phải cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì màn trình diễn của mình. Khi gặp khó khăn, họ đã mất tích".

Sau khi Man Utd vô địch Carabao Cup vào tuần trước, nhiều ý kiến bàn luận về việc Man Utd có thể "ăn bốn" ở mùa giải năm nay. Kean cho rằng thành công ở Carabao Cup đã qua nhưng nhiều cầu thủ vẫn còn tư tưởng ăn mừng.

"Sau khi giành được Carabao Cup, trong trận đấu với West Ham, rất nhiều màn ăn mừng, nhiều điều vô nghĩa, nhiều bài thuyết trình", Keane nói thêm.

"Vòng luẩn quẩn đã trở lại Man Utd. Tôi nhận thức được điều đó với tư cách là một cầu thủ. Hãy để mắt đến mọi người, đừng để mọi người bị cuốn theo vì bạn biết trận đấu này có thể làm gì với bạn".

"Tôi thấy một vài cầu thủ bước ra sân trong hiệp hai đã cười đùa và đùa giỡn với nhau. Họ đã đùa giỡn với các nhân viên tại Anfield khi bị dẫn trước 1-0. Tôi không muốn thấy điều rác rưởi đó. Các cầu thủ tới đây để thi đấu, đó là công việc của họ, vậy nên hãy quên cười đùa đi".

Roy Keane khuyên cầu thủ Man Utd đi trốn cho bớt xấu hổ - 2

Roy Keane (trái), Gary Neville (phải) cùng là cựu đội trưởng của Man Utd (Ảnh: GI).

Đồng đội cũ của Keane, Gary Neville, cũng buông lời cay đắng cho đoàn quân của Ten Hag, ông nói: "Hiệp hai tuyệt đối là một sự ô nhục".

"Tôi sẽ bắt đầu với Bruno Fernandes vì anh là đội trưởng của câu lạc bộ. Fernandes đôi khi có thể khiến bạn khó chịu vì tính cách của anh ấy, nhưng điều đó thật kinh khủng trong hiệp hai".

"Những người còn lại như không xuất hiện trên sân. Toàn bộ bốn hậu vệ chơi quá tệ. Điều đó không thể là bình thường. Cần phải loại bỏ những thứ mà chúng ta không bao giờ thấy lại một lần nữa".

"Ten Hag đã từng đối mặt với những thất bại trong quá khứ nhưng đây là một thất bại lớn. Man Utd đã tan thành từng mảnh, mất đi lý trí, hình dáng và kỷ luật của đội".