1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid - Atletico: Gã trọc phú và kẻ nghèo khổ

(Dân trí) - Đêm nay, Real Madrid và Atletico Madrid sẽ bước ra thảm cỏ Lisbon để tranh chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, giữa họ tồn tại cả bầu trời đối lập. Trong khi Real Madrid đã quá quen sống trong nhung lụa thì “gã hàng xóm” Atletico Madrid lại thường xuyên sống trong nghèo khổ.

Từ Vicente Calderon tới Bernabeu, chỉ có chưa đầy 6km, nhưng đó lại là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Trong khi Real Madrid đã quá quen sống trong nhung lụa thì “gã hàng xóm” Atletico Madrid lại thường xuyên sống trong nghèo khổ.

Real Madrid
và Atletico Madrid tồn tại quá nhiều sự đối lập

Real Madrid và Atletico Madrid tồn tại quá nhiều sự đối lập


Cách đây vài năm, Atletico Madrid từng đưa ra một đoạn quảng cáo gây được sức hút lớn. Trong đó chứng kiến cuộc trò chuyện giữa người cha và đứa con 7 tuổi. Trong cuộc hội thoại, đứa con hỏi cha: “Cha, tại sao chúng ta là CĐV của Atletico?”.

Người cha lặng thinh, gương mặt đầy đăm chiêu. Màn hình đen dần và dòng chữ trong đoạn quảng cáo bắt đầu xuất hiện: “Nó không phải dễ dàng giải thích nhưng điều đó mang ý nghĩa rất, rất lớn”.

Rõ ràng, ở thành Madrid, Atletico chỉ “dám” nhận là số 2 trên mọi phương diện. Để trở thành CĐV của CLB này quả thực là quyết định dũng cảm. Trở thành fan của Real, người hâm mộ thỏa sức đón mừng danh hiệu nhưng điều đó sẽ không thể được nếu như bạn ủng hộ Los Rojiblancos.

Trở lại vấn đề quảng cáo, Real Madrid chẳng cần nội dung “đánh vào lòng người” như vậy. Họ vẫn thu hút được sự chú ý lớn từ người hâm mộ nhờ những quảng cáo hào nhoáng, đều từ những nhà tài trợ.

Hay nói cách khác, bản thân Los Blancos đã là thương hiệu lớn (CLB giàu nhất, doanh thu cao nhất, thương hiệu có giá trị nhất làng túc cầu) mà chẳng cần phải “đánh bóng” thêm như Atletico Madrid.

Trên thực tế, Atletico Madrid chỉ là thực thể “sống thoi thóp”. Nói vậy bởi lẽ, trong những năm qua, dù đã “cố gắng” bán đi những cầu thủ tốt nhất, có được ít nhiều thành công ở cúp châu Âu nhưng họ vẫn ngập chìm trong cảnh nợ nần.

Cả hai đều
quyết tâm giành lấy đỉnh cao đêm nay

Cả hai đều quyết tâm giành lấy đỉnh cao đêm nay

Thống kê chỉ ra rằng, tính đến năm ngoái, số nợ của CLB này đã vượt quá 500 triệu USD. Thậm chí, dù mùa giải chưa kết thúc, Atletico Madrid đã phải tính nước bán chân sút tốt nhất Diego Costa để trả nợ. Việc lọt sâu vào Champions League tựa như “liều thuốc tiên” với Los Rojiblancos ở thời điểm này.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đại diện cho sự hào nhoáng. Họ sở hữu những cầu thủ đắt giá nhất thế giới (C.Ronaldo và Bale), với những mức lương cao ngất ngưởng. Bên cạnh đó, HLV Ancelotti cũng đang là người nhận lương cao nhất La Liga. Hay nói cách khác, Los Blancos là tập thể của những “ông hoàng”.

Thế nhưng, Simeone và các học trò tựa như “cái tát” vào thế lực đồng tiền qua những gì đã thể hiện trong mùa giải này. Họ như những chiến binh, vươn mình trong gian khó, vượt qua những “gã nhà giàu” như Barcelona hay Chelsea.

Giờ đây, Atletico Madrid chỉ còn cách “thiên đường” Champions League đúng 1 bước chân. Nếu họ đăng quang, đó thực sự là kỳ tích đáng ngưỡng mộ. Cách đây 40 năm, Luis Aragones và các đồng đội từng ở rất gần chức vô địch cup C1 nhưng bàn thắng ở phút 120 của Schwarzenbeck đã cướp mất vinh quang của họ (Atletico Madrid thua 0-4 ở trận đá lại). Đêm nay, những người Atletico sẽ mang theo “lá bùa” Luis Aragones (họ in tên cố HLV này lên áo đấu), mong ông phù hộ họ giành được vinh quang.

Tuy nhiên, Real Madrid cũng khát khao không kém. 12 năm theo đuổi giấc mơ Decima, 1 tỷ đã “ném ra” thị trường chuyển nhượng… là quá đủ để thúc đẩy thày trò Ancelotti “cháy hết mình” trong cuộc chiến sinh tử này.

H.Long

Dòng sự kiện: Champions League