1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal: “Cuộc sống đã mỉm cười với tôi”

Phù Sa

(Dân trí) - Nadal đang nghỉ ngơi sau thành công vang dội ở Roland Garros 2020, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết anh là một người may mắn khi cuộc sống đã mỉm cười với anh.

Rafael Nadal đang có những ngày nghỉ ngơi tuyệt vời tại quê hương Mallorca. Trước Roland Garros, tay vợt người Tây Ban Nha đã có một mùa giải chắc chắn nhưng không tuyệt vời, do chịu thất bại trước các đối thủ chính tại ATP Cup và Australian Open, anh mới chỉ giành được một danh hiệu trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Trải qua sáu tháng tiếp theo ở nhà, Nadal xếp quần vợt sang một bên để quây quần bên gia đình tránh dịch, anh thậm chí không chạm vào cây vợt trong suốt hai tháng. Sau khi bị loại sớm ở Rome vào tháng 9, Nadal đã nhanh chóng trở lại với phong độ thượng hạng khi anh chinh phục Roland Garros 2020, nâng số danh hiệu của anh ở giải đấu này lên 13 và quân bình kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam của Roger Federer.

Rafael Nadal: “Cuộc sống đã mỉm cười với tôi” - 1

Khi được hỏi về những bước tiếp theo sau khi đạt được kỳ tích lịch sử đó, Nadal cho biết mục tiêu của anh là tiếp tục tận hưởng những gì mỗi ngày mang lại. Bất chấp tất cả những kỷ lục và danh hiệu, Nadal vẫn khát khao cải thiện lối chơi của mình để thi đấu với phong độ cao mỗi khi bước ra sân.

Nếu không có điều đó, Nadal đã tính đến chuyện giải nghệ và tìm niềm vui khác để tận hưởng cuộc sống, với anh không bao giờ làm bất cứ điều gì nếu không cống hiến hết mình. Đối mặt với điều kiện khó khăn ở Paris, Nadal đã tạo ra một màn trình diễn đẳng cấp khác trên mặt sân đất nện sở trường, giành danh hiệu thứ 13 sau 16 lần có mặt ở Roland Garros.

Ở tuổi 34, Nadal trở thành nhà vô địch nhiều tuổi thứ hai ở Paris, thắng cả bảy trận mà không thua một set và viết nên chương mới của lịch sử giải đấu. Nadal đã phải điều chỉnh lối chơi của mình dưới thời tiết mưa và lạnh, tạo ra thứ quần vợt mạnh mẽ hơn và giành chiến thắng thoải mái mặc dù có mái che tại Court Philippe-Chatrier.

Mục tiêu của tôi là tiếp tục tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, tôi là một người may mắn và cuộc sống đã mỉm cười với tôi cho đến nay. Tôi không biết điều gì còn lại để giành chiến thắng, nhưng sự phấn khích vẫn tiếp tục”.

Nếu bạn không có nhiệt huyết đó, đã đến lúc bạn nên cống hiến hết mình cho một thứ khác. Miễn là tôi còn nhiệt huyết, tôi phải tiếp tục nỗ lực hàng ngày để giữ cho mình cơ hội thi đấu ở đẳng cấp cao nhất”, Rafael Nadal nói.

Rafael Nadal: “Cuộc sống đã mỉm cười với tôi” - 2

Nadal sẽ tham dự Paris Masters 1000 và ATP Finals vào tháng 11

Sau thành công ở Roland Garros, Nadal sẽ trở lại Paris để tham dự Paris Masters, giải Masters 1000 trên mặt sân cứng. Nadal đang tràn trề cơ hội để vô địch khi giải đấu này khi giải đấu không có các ứng viên hàng đầu là Novak Djokovic và Roger Federer. Tuy nhiên, với khoảng cách gần 2000 điểm với Djokovic hiện nay, Nadal khó có khả năng soán ngôi số 1 thế giới của Nole trong năm 2020.

Đương kim vô địch Paris Masters, Djokovic quyết định không tham dự giải đấu này do tham dự tay vợt người Serbia cũng không có thêm điểm. Do đại dịch Covid-19 nên các tay vợt sẽ không bị trừ điểm ở mùa giải năm ngoái nếu vắng mặt, vì vậy Djokovic quyết định tham dự một giải ATP 500 tại Áo trước khi tham dự ATP Finals ở London trong tháng tới nhằm tích lũy thêm điểm số, bảo vệ vị trí số 1 ATP.