1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát

(Dân trí) - Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Trung Quốc. Trong đó, tiền đạo Wu Lei là người hùng với cú đúp. Ở trận này, Philippines đã thi đấu cố gắng nhưng họ vẫn còn cách biệt quá xa về đẳng cấp so với Trung Quốc. Với kết quả này, đội bóng của HLV Lippi đã giành vé đi tiếp.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Trung Quốc. Trong đó, tiền đạo Wu Lei đã sắm vai người hùng khi ghi 2 bàn thắng vô cùng đẹp mắt. 

Công bằng mà nói, Philippines đã chơi tốt khi thể hiện được sự tự tin trong hiệp 1. Tuy nhiên, càng về sau, họ càng bộc lộ sự yếu kém về đẳng cấp so với Trung Quốc.

Với việc giành 2 chiến thắng, Trung Quốc đã giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Philippines đang đối diện với nguy cơ lớn sẽ bị loại.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng C

Phút 87: Philippines có sự thay đổi người cuối cùngPatrick Reichelt bị rút ra sân nhường vị trí cho Curt Dizon.

Phút 85: HLV Eriksson đã quyết định rút nhạc trưởng John-Patrick Strauß, nhường vị trí cho Manuel Ott.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 3.

Phút 82: Trung Quốc có sự thay đổi người cuối cùng khi Chi Zhongguo vào sân thay Zheng Zhi.

Phút 80: VÀO!!! Chỉ vài giây sau khi vào sân, Yu Dabao đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Trung Quốc sau pha đánh đầu cận thành. Đây có thể là dấu chấm hết của Philippines.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Trung Quốc

Phút 80: HLV Lippi đã quyết định rút tiền đạo Gao Lin rời sân, nhường vị trí cho Yu Dabao.

Phút 79: QUÁ ĐÁNG TIẾC! Sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Wu Lei đã đối diện với khung thành rộng mở. Dù vậy, anh không thể chiến thắng thủ thành Michael Falkesgaard trong tư thế đối mặt.

Phút 73: Feng Xiaoting đã nhận thẻ vàng khi phạm lỗi để ngăn chặn đợt phản công nguy hiểm của Philippines.

Phút 70: Trung Quốc có sự thay đổi ngườiYu Hanchao vào sân thay cho Zhao Xuri.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 5.

Phút 65: Trong thế không còn gì để mất, HLV Eriksson quyết định tung ngòi nổ Phil Younghusband vào sân thế chỗ trung vệ Carlos Alberto de Murga.

Phút 66: VÀO!!! Trung Quốc đã có bàn thắng thứ 2. Lần này tiền đạo Wu Lei lại tiếp tục sắm vai người hùng với bàn thắng đẹp mắt. Từ pha đá phạt bên cánh phải, Wu Lei tung ra cú vô lê nối cực nhanh, khiến cho thủ thành Philippines bó tay. 

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Trung Quốc

Phút 61: Philippines đang cố gắng dồn lên để tìm kiếm bàn thắng nhưng những đường lên bóng của đội bóng này không hiệu quả.

Phút 53: Daisuke Sato đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ Trung Quốc. Khác với hiệp 1, Trung Quốc đang thi đấu rất hay trong những phút đầu hiệp 2.

Phút 50: KHÔNG VÀO! Trung Quốc tiếp tục có cơ hội thuận lợi. Wu Lei đón đường chuyền của đồng đội và tung ra cú sút rất nhanh trong vòng cấm. Rất may cho Philippines, thủ thành Michael Falkesgaard đã bay người cứu thua.

Phút 48: NGUY HIỂM! Sau đường trả bóng của đồng độiZhao Xuri đứng trước cơ hội dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm nhưng cầu thủ Philippines đã dũng cao lao ra cản phá.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 7.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Trung Quốc. Công bằng mà nói, ở hiệp đấu này, Philippines đã chơi đầy tự tin và máu lửa. Họ khiến Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, siêu phẩm của Wu Lei đã mang tới sự khác biệt cho đội tuyển Đông Á.

Phút 45: KHÔNG VÀO! Từ pha đá phạt của Philippines, bóng bật ra tới vị trí của Kevin Ingreso. Cầu thủ này ngay lập tức tung ra cú sút như búa bổ, khiến thủ thành Trung Quốc phải bay người cản phá.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 8.

Phút 42: Trung Quốc đang hưng phấn cao độ sau khi mở tỷ số. Họ phối hợp, triển khai bóng tốt hơnHao Junmin vừa có pha đặt lòng ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi không quá hiểm.

Phút 39: VÀO!!! Trung Quốc đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Sau khi nhận bóng ngay sát vòng cấm, Wu Lei dứt điểm ngay, không cần quan sát. Bóng đi rất hiểm, vào góc chết khung thành khiến thủ thành Philippines bó tay.

Siêu phẩm mở tỷ số của Trung Quốc

Phút 34: Álvaro Silva nhận thẻ vàng khi ngăn chặn tình huống tấn công nguy hiểm của Trung Quốc.

Phút 32: KHÔNG VÀO! Trung Quốc có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ pha tạt bóng bên cánh tráiWu Xi đã bật cao đánh đầu. Thủ thành Philippines đã đứng chôn chân nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 28: Philippines đang cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Phút 23: ĐÁNG TIẾC! Philippines vừa có pha phản công 3 đánh 2 vô cùng nguy hiểm. Bóng được chuyền tới vị trí của Javier Patiño ở vị trí trống trải. Dù vậy, cầu thủ này lại xử lý không tốt, trước khi dứt điểm trúng người cầu thủ Trung Quốc.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 10.

Phút 21: Philippines chứ không phải Trung Quốc mới là đội bóng chơi chủ động hơn cho tới thời điểm này. Trung Quốc đang thiếu đi nhạc trưởng có thể điều tiết trận đấu.

Phút 19: Thủ thành Yan Junling của Trung Quốc không cho thấy sự tập trung. Anh vừa đón bóng hỏng sau đường chuyền về của đồng đội, khiến Trung Quốc phải chịu quả đá phạt.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 11.

Phút 17: Trung Quốc được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30 mét nhưng Liu Yang dứt điểm quá thiếu chính xác.

Phút 16: Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Hai đội đã phạm tới 7 lỗi.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 12.

Phút 10: Zhao Xuri vừa thử vận may bằng cú sút xa nhưng không làm khó được thủ thành Michael Falkesgaard.

Phút 8: Philippines đang mang tới sự khó chịu cho đội tuyển Trung Quốc. Đại diện Đông Á đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Philippines.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 13.

Phút 2: Trung Quốc đang kiểm soát trận đấu, còn Philippines chủ động chơi phòng ngự như trận gặp Hàn QuốcHao Junmin vừa có pha dứt điểm về phía khung thành của Philippines nhưng bóng đi không quá mạnh.

Trận đấu bắt đầu.

Sau trận đấu đáng khen trước Hàn Quốc, Philippines sẽ bước vào trận chiến với đối thủ khá mạnh khác là Trung Quốc. Trận đấu này còn đáng chú ý hơn khi hai HLV kỳ cựu của bóng đá thế giới là Eriksson và Marcelo Lippi sẽ so tài.

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 14.
Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 15.
Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 16.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Philippines cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm nhất định. Liệu chăng, đại diện Đông Nam Á có thể tạo nên bất ngờ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Philippines 0-3 Trung Quốc: Đại diện Đông Nam Á tan nát - Ảnh 17.

H.Long