Nước mắt tuyển Thụy Sỹ sau loạt luân lưu kỳ lạ với Tây Ban Nha
(Dân trí) - Ít ngày trước, đội tuyển Thụy Sỹ hạnh phúc sau loạt sút luân lưu, sau khi đánh bại tuyển Pháp. Nhưng ít ngày sau, cũng từ những loạt sút luân lưu, Thụy Sỹ phải rơi lệ khi để thua Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha mới là đội đá hỏng luân lưu trước, và người đá hỏng lại là đội trưởng Busquets.

Thủ thành Sommer đổ người sai hướng, nhưng Busquets sút trúng cột dọc.

Nhưng Thụy Sỹ đá hỏng còn nhiều hơn, Schar đá hỏng.

Cú sút của Akanji bị thủ môn Simon bên phía Tây Ban Nha cản phá.

Vargas cũng đá hỏng.

Những cú sút hỏng liên tiếp khiến Thụy Sỹ gục ngã trước đội bóng đến từ xứ sở đấu bò.

Các cầu thủ Thụy Sỹ sững sờ, vì cơ hội bị chính họ bỏ qua.

Thụy Sỹ đã hai lần được Tây Ban Nha trao cơ hội trong loạt sút luân lưu, nhưng họ tận dụng không tốt. Nhiều cầu thủ Thụy Sỹ đã rơi nước mắt sau hành trình đầy quả cảm.

Người hùng trong loạt sút luân lưu không còn là thủ môn Sommer của Thụy Sỹ, mà là thủ môn Simon bên phía Tây Ban Nha.

Simon cũng được UEFA chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Tây Ban Nha vào bán kết sau trận cầu kỳ lạ.

Đội bóng của HLV Luis Enrique bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong 120 phút thi đấu, nhưng đến loạt sút lưu luân, Thụy Sỹ lại là đội bỏ lỡ cơ hội tốt.

Ông Enrique giữ đúng lời hứa trước trận đấu, khi triển khai lối chơi tấn công cho Tây Ban Nha.

Họ mở tỷ số trước trong hiệp một.

Nhưng Thụy Sỹ nhanh chóng gỡ hòa đầu hiệp hai.

Nhưng dù sao Tây Ban Nha vẫn là đội chiến thắng chung cuộc.










