1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nụ cười của Solskjaer là thứ "giết chết" Man Utd nhanh nhất

H.Long

(Dân trí) - Solskjaer đã cười tươi rói sau trận hòa trước Everton. Phải chăng, ông hài lòng với kết quả "thất vọng" này? Nụ cười của Solsa là thứ "giết chết" Man Utd nhanh nhất.

Có hai biểu cảm trái ngược của những người Man Utd sau trận hòa trước Everton. C.Ronlado mặt hằm hằm bước vào đường hầm sân Old Trafford. Trong khi đó, trên sân ông thầy Solskjaer lại nở nụ cười đầy thỏa mãn.

Solskjaer
ronaldo

Phản ứng trái ngược của Solskjaer và C.Ronaldo sau trận đấu với Everton.

Một kết quả, hai biểu cảm khác nhau. Câu hỏi đặt ra là phải chăng tham vọng của họ khác nhau? Sau trận đấu, cựu trung vệ Rio Ferdinand thừa nhận: "Tôi hiểu được sự thất vọng của cả Pogba và C.Ronaldo sau trận đấu. Họ quá chán nản. Đây là trận đấu mà đáng ra Man Utd cần phải thắng".

Có một hình ảnh ở mùa giải trước cũng chỉ sự khác biệt này. Trong tình huống Man Utd bỏ lỡ cơ hội, chỉ có hai cầu thủ phản ứng thể hiện sự tiếc nuối, đó là Bruno Fernandes và Alex Telles. Còn lại, những người khác cho rằng đó là điều hết sức bình thường.

Câu hỏi là từ bao giờ, Man Utd lại có tư tưởng "tự hài lòng" với những sự thất vọng…

Còn nhớ, ngay khi trở về Old Trafford, C.Ronaldo đã có bài phát biểu hùng hồn, khiến toàn đội Man Utd im lặng lắng nghe. Trong đó, CR7 đã nhấn mạnh rằng muốn CLB trở về thời hoàng kim, nơi mà ý chí chiến thắng luôn được đẩy lên ngút trời.

Rõ ràng, một ngày mà Man Utd hài lòng với trận hòa trước Everton ngay trên sân nhà, thì ngày ấy, họ đã thụt lùi. Bởi lẽ, những CLB như Everton chưa bao giờ xứng tầm với Quỷ đỏ.

C.Ronaldo trở về Man Utd mang theo "ADN chiến thắng". Trong tâm trí của cầu thủ này, chỉ có đúng một lựa chọn, đó là chiến thắng, ở bất kỳ trận đấu nào. Việc CR7 không vui sau trận đấu với Everton cũng là điều dễ hiểu (chứ không phải việc ngồi dự bị). Rio Ferdinand cũng đồng cảm với điều đó, khi được "hít thở" trong bầu không khí chiến thắng dưới thời Sir Alex Ferguson.

ronaldo

Từ lâu, Man Utd đã thỏa mãn với những kết quả thất vọng. Không có nhiều người biết giận dữ như C.Roaldo.

Solskjaer cũng từng là thành viên của thế hệ vàng Man Utd. Thậm chí, chính ông là người ghi bàn quyết định giúp Man Utd vô địch Champions League. Thế nhưng, người ta không hiểu vì sao, ông lại dễ thỏa hiệp với nỗi thất vọng tới vậy.

Động lực của sự phát triển chính là những cú ngã. Chỉ khi ấy, họ mới có khát khao vươn lên mạnh mẽ. Nỗi đau sinh ra là để tạo động lực hướng tới nụ cười. Và nếu như người ta quen với cảm giác đau thì có nghĩa rằng họ đã thất bại.

Phản ứng của HLV Solskjaer có thể lý giải vì sao ông chưa thể giành danh hiệu nào cho Man Utd trong vòng 3 năm qua.

Liệu chăng, Solsa có thể "cười" khi chứng kiến màn trình diễn của Fred? Thêm một lần, ngôi sao người Brazil thi đấu thất vọng nhưng giờ đây, anh lại nghiễm nhiên có vị trí trong đội hình chính của Quỷ đỏ, mà không gặp bất kỳ sự cạnh tranh nào.

Bàn thua của Man Utd có lỗi lớn thuộc về Fred. Tiền vệ này đã quá "non nớt" khi không ngăn chặn pha phản công từ xa bằng tình huống phạm lỗi "kỹ thuật". Không phải tới bây giờ, người ta mới nhìn ra điểm yếu của Fred.

fred

Solskjaer có thể cười khi Fred thi đấu quá tệ?

Còn nhớ, trong trận đấu với Wolves, Fred đã dễ dàng bị Adama Traore qua mặt như một đứa trẻ. Roy Keane từng nhận xét: "Một tiền vệ ở CLB lớn thì cần có kỹ năng phòng ngự giỏi hoặc ghi bàn xuất sắc. Fred không có nổi kỹ năng nào trong số này".

Nhưng tất nhiên, Fred cũng chỉ là một vấn đề trong vô vàn vấn đề của Man Utd ở thời điểm này. Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là tâm lý của HLV Solskjaer.

Như một CĐV Man Utd đã bình luận sau trận đấu: "Trông Solskjaer như một gã hề vậy. Nụ cười của ông ấy thực sự là cú tát vào lòng tự tôn của Man Utd. Thà ông ấy giận dữ hay đá bay một thứ gì đó như Mourinho còn dễ chịu hơn".

Nụ cười của Solskjaer chính là thứ "giết chết" Man Utd nhanh nhất. Nó sẽ mãi biến CLB trở thành tập thể "không thể phát triển"…