1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nóng bỏng trước lễ tổng kết mùa giải V-League 2013

(Dân trí) - Lễ tổng kết mùa giải được ấn định vào ngày 28/9. Đấy chắc chắn là một ngày lắm chuyện để nói với những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam, sau một mùa giải đầy ắp những sự cố, là hệ quả của sự yếu kém vắt qua nhiều năm trong khâu điều hành.

Dù muốn dù không thì người ta khó thể phủ nhận thực tế rằng các giải đấu trong nước tiến đến chỗ loạn. Loạn từ các thành viên tham gia giải, cho đến những người đang điều hành giải và cả những người đang điều hành bóng đá nội.

Đấy là mùa bóng đã có đội bỏ ngang khi V-League vẫn còn đang tiếp diễn (XM Xuân Thành Sài Gòn), có ít nhất 3 đội khác (K.Kiên Giang, Thanh Hóa, V.Ninh Bình) mấy lần dọa bỏ.

Đấy là mùa bóng mà lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện ông trưởng BTC giải bị khiển trách, sau đó bị vận động từ chức. Đấy còn là mùa bóng mà lần đầu tiên trong lịch sử người ta “rét” đến mức phải bỏ suất rớt hạng ở V-League, còn đội đã rớt hạng ở giải hạng Nhất là TDC Bình Dương hiện cũng chưa biết chắc mình sẽ đá ở hạng đấu nào mùa sau?

Mùa bóng năm qua cũng là mùa bóng mà lần đầu tiên Ban trọng tài xuất hiện cảnh bị “thay tướng giữa dòng”, trong khi giới trọng tài vẫn đầy rẫy những phức tạp, vẫn là cơn ác mộng đối với các đội bóng.

Không cải tổ ngay bây giờ, bóng đá Việt Nam sẽ mất kiểm soát

Không cải tổ ngay bây giờ, bóng đá Việt Nam sẽ mất kiểm soát

Những sự việc vừa nêu chỉ là những sự việc nổi cộm nhất trong một mùa giải có lắm phức tạp, dù đấy chưa phải là toàn bộ những lộn xộn của bóng đá Việt Nam bình diện CLB trong năm qua.

Tất cả những hiện tượng ấy nói chung cũng chỉ là hệ quả của sự yếu kém kéo dài, xuất phát từ năng lực điều hành nơi những người đang ngồi ở các vị trí chóp bu của bóng đá nội. Nói chính xác là sự lộn xộn vừa phát sinh trong mùa giải 2013 chỉ là đỉnh điểm từ chính sự buông lỏng trong quản lý của những người đang điều hành bóng đá Việt Nam.

Ở đấy ngoài ông trưởng BTC giải thiếu năng lực và thiếu chính kiến, còn có ông TGĐ VPF, kiêm PCT VFF không nắm rõ luật và điều lệ giải: Đầu năm ông không thể cắt nghĩa nổi tại sao XM Xuân Thành Sài Gòn bị AFC tuýt còi chuyện đăng ký tên, đến cuối mùa bóng ông lại nói hớ vụ lên – xuống hạng.

Ở đấy còn có ông chủ tịch VFF bây giờ toàn phát biểu như người… trên mây, cách quá xa thực tế và chẳng ăn nhập gì với câu chuyện thời sự đang diễn ra ngay sát sườn (mới nhất là vụ ông chủ tịch VFF cay cú đòi kiện trọng tài bắt trận U19 Việt Nam – U19 Indonesia? Mà quên mức tiêu chí cao nhất của bóng đá trẻ, dù kết quả đã rồi, dù bản thân giới trọng tài trong nước, thuộc cấp của ông còn gây nhức nhối hơn nhiều lần).

Chính những sự yếu kém đấy dẫn đến hình ảnh các giải đấu trong nước giờ chẳng khác cái chợ. Vì thế thách thức đặt ra cho những người đi dọn dẹp hậu quả là cực lớn.

Bóng đá Việt Nam cần sự thay đổi triệt để, bởi nếu không thay đổi thì e rằng mất kiểm soát. Ví dụ như chuyện mua đi, bán lại các đội bóng. Bây giờ mà còn để cho chuyện ấy xảy ra dễ dàng thì rồi cũng có ngày các ông chủ sang tên đội bóng bỏ bóng đá phát một như XM Xuân Thành Sài Gòn hay Navibank Sài Gòn vừa bỏ.

Những người làm bóng đá Việt Nam phải hiểu rằng thương hiệu một CLB không phải là món hàng để mua bán, đổi trác. Phải hiểu rằng thương hiệu của một CLB gắn liền với người hâm mộ, với niềm tự hào địa phương, chứ không phải là thứ muốn đẩy đi thì đẩy. Và bóng đá không phải là nơi để người ta hành xử theo kiểu con buôn!

Vấn đề là những người đang điều hành bóng đá nội có dũng cảm nhận ra cái sai của chính mình hay không? Có dám chấp nhận thực tế rằng có bao nhiêu thì đá bấy nhiêu hay không?

Muốn vậy thì phải siết chặt tiêu chuẩn ngay từ đầu vào, phải có những rào cản kỹ thuật gắt gao buộc các thành viên tham gia giải phải đi đúng đường. Họ phải biết phân biệt bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá phong trào. Bóng đá chuyên nghiệp không thể có chuyện không có đội rớt hạng, bóng đá chuyên nghiệp cũng không phải là chỗ để ai muốn thì nhảy vào.

Và hơn hết, họ phải phải nghiêm khắc với chính mình, phải làm lạnh mạnh hóa bộ máy của chính mình, không thể để cho trọng tài là nỗi ám ảnh của các đội bóng mãi được. Không thể có cái kiểu nói lấp liếm cho trọng tài khi gom hết các lỗi vào một chỗ “lỗi nhận định” được.

Bóng đá Việt Nam đang cần được chấn chỉnh gấp, nhưng trước hết, những người điều hành bóng đá nội cần chấn chỉnh chính mình trước đã!

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: V-League 2014