1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những "sát thủ" đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam cần dè chừng

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ba đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm UAE, Malaysia và Indonesia đều có những chân sút mà đội tuyển Việt Nam cần phải dè chừng.

Ali Mabkhout và bộ ba tiền đạo nhập tịch của UAE

Ali Mabkhout là cầu thủ vừa lập hattrick trong trận đấu gần đây của UAE trước vòng loại World Cup, khi UAE vượt qua Jordan đến 5-1. Jordan cũng chính là đội mà tuyển Việt Nam chỉ hòa 1-1 vào ngày 31/5. Thế nên, việc Al Mabkhout ghi đến 3 bàn vào lưới Jordan là thành tích rất đáng để lưu tâm.

Ở trận lượt đi giữa đội Việt Nam và UAE trên sân Mỹ Đình hồi năm 2019, Ali Mabkhout khi đó bị chấn thương nên không tham dự, và đội tuyển Việt Nam thắng 1-0. Giờ, ở thời điểm chân sút này trở lại, đội bóng Tây Á hứa hẹn sẽ mạnh hơn.

Những sát thủ đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam cần dè chừng - 1
Ali Mabkhout là chân sút tốt nhất lịch sử của đội tuyển UAE: Mới 30 tuổi đã có 71 bàn thắng qua 88 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ali Mankhout ghi đến 25 bàn sau 26 trận đấu cho CLB Al Jazira ở mùa giải vừa qua. Anh cũng là chân sút tốt nhất trong lịch sử bóng đá UAE, anh ghi đến 71 bàn thắng trong tổng số 88 lần khoác áo đội tuyển, dù mới 30 tuổi.

Hỗ trợ cho Ali Mabkhout sẽ là 3 chân sút nhập tịch, gồm Fabio Lima, Caio Canedo (Brazil) và Sebastian Tagliabue (Argentina), càng khiến cho hàng tấn công của UAE trở nên nguy hiểm với đội tuyển Việt Nam. 

Trong số này, khả năng Fabio Lima sẽ đá chính, bên cạnh Ali Mabkhout. Cầu thủ gốc Brazil cũng có đến 22 bàn thắng, sau 23 trận đấu cho CLB Al Wasl ở mùa giải vừa rồi. 

Guillerme de Paula và Mohamadou Sumareh (Malaysia)

Đây đều là các tiền đạo 100% gốc nước ngoài của Malaysia. Guillermo de Paula đến từ Brazil, chơi ở vị trí trung phong, còn Mohamadou Sumareh đến từ Gambia, đá tiền đạo cánh. 

De Paula chưa đá trận giao hữu nào trước thềm vòng loại World Cup, bởi chỉ đến ngày 1/6 vừa qua, anh mới đủ 5 năm cư trú tại Malaysia, được phép khoác áo đội tuyển bóng đá xứ Mã từ thời điểm này, theo luật nhập tịch của FIFA.

Những sát thủ đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam cần dè chừng - 2

Sumareh (13) là mũi nhọn mà đội tuyển Việt Nam cần để phòng.

Phong độ của De Paula ở mùa giải vừa rồi cũng không ổn định, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn nhấn mạnh rằng Guillermo de Paula sẽ là chìa khóa nơi tuyến trên cho tuyển Malaysia. Thành ra, không nên xem thường tiền đạo này. 

Và nếu De Paula chưa bắt nhịp kịp với các đồng đội, thì Malaysia còn chân sút khác là Mohamadou Sumareh sẵn sàng tỏa sáng.

Khác với De Paula, Sumareh đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển Malaysia. Anh cũng từng vài lần khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vất vả.

Giờ, khi có thêm sự "chia lửa" của nhiều cầu thủ tấn công được nhập tịch khác, Sumareh sẽ nguy hiểm hơn, vì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải phân tâm nhiều hơn với các vệ tinh xung quanh cầu thủ gốc Gambia.

Osvaldo Haay và Egy Maulana (Indonesia) 

Khác với các tiền đạo của UAE và Malaysia thuộc dạng kỳ cựu, 2 tiền đạo Osvaldo Haay và Egy Maulana của Indonesia trẻ trung hơn nhiều. Egy Maulana mới 20 tuổi, còn Osvaldo Haay "già" hơn người đồng đội của mình 3 tuổi.

Những sát thủ đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam cần dè chừng - 3
Osvaldo Haay (20) là tiền đạo nhận được nhiều kỳ vọng của bóng đá Indonesia.

Sức trẻ, kỹ thuật và khát khao cống hiến là những ưu điểm lớn nhất của 2 tiền đạo đang phục vụ cho đội bóng xứ vạn đảo. Riêng Egy Maulana đang chơi bóng tại châu Âu cho CLB Lechia Gdansk (Ba Lan), nên ít nhiều có phong cách hiện đại.

Một điểm khác rất đáng chú ý ở cầu thủ Indonesia là họ hầu như không biết… sợ, bất chấp đối thủ là ai. 

Với tinh thần đó, khả năng các đối thủ của đội bóng xứ vạn đảo sẽ mệt mỏi khi các tiền đạo của Indonesia tăng tốc, mà không hề quan tâm đến hoàn cảnh đã chắc chắn bị loại của đội mình. Ngược lại, việc bị loại có khi còn tạo lợi thế tâm lý cho các cầu thủ trẻ Indonesia: Họ chẳng có gì để mất!

Những sát thủ đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam cần dè chừng - 4