1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Người cũ" hạ Wolves đem về chiến thắng cho Liverpool

Hạo Minh

(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất của Diego Jota, Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trên sân của Wolves ở trận đấu muộn của vòng 28 Premier League, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 46 điểm.

Sau hai trận thua liên tiếp gần đây, áp lực đè nặng lên Liverpool khi đội đương kim vô địch làm khách trên sân của Wolves ở vòng 28 Premier League. Liverpool hiểu rằng đây là thời cơ cho họ bởi các đội bóng xếp trên như Chelsea, Tottenham và Everton đã không thắng ở vòng đấu này. Tuy nhiên phong độ của The Kop hiện nay rất phập phù

Thực tế cho thấy Liverpool chưa thể thi đấu khởi sắc như kỳ vọng. Dẫu vậy họ vẫn có chiến thắng 1-0 trên sân của Wolves. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Jota, cựu cầu thủ của Wolves, ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một. 

Người cũ hạ Wolves đem về chiến thắng cho Liverpool - 1

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng sau khi Jota (thứ hai từ phải) ghi bàn.

Khá lạ với phong cách thi đấu của Liverpool, đội bóng thường sở hữu bóng vượt trội trước đối thủ. Ở trận này họ đã lép vế hơn đội chủ nhà khi chỉ cầm bóng có 47% thời gian, tung ra 12 lần dứt điểm, 4 lần bóng đi trúng khung thành. Wolves cầm bóng 53% thời gian, 10 lần dứt điểm và 5 lần bóng đi trúng khung thành của đội chủ nhà.

Hai đội đều không có nhiều cơ hội nguy hiểm, xét về chỉ số bàn thắng trông đợi (xG), Wolves nhỉnh hơn Liverpool (1.269 so với 1.06). Đội chủ nhà xứng đáng có bàn thắng ở trận đấu này, chỉ đáng tiếc các chân sút của họ lại quá vô duyên, không biết chắt chiu cơ hội.

Rất buồn cho Wolves, họ đã để Jota ra đi vào đầu mùa giải và mua cầu thủ Fabio Silva "về thay thế. Jota đã ghi bàn cho Liverpool, còn Silva lại bỏ lỡ "cơ hội vàng" ghi bàn ở những phút bù giờ để giúp Wolves tránh khỏi thất bại. Thua trận, Wolves còn mất cả thủ thành Patricio, thủ môn người Bồ Đào Nha gặp chấn thương ở gần cuối trận, khiến trận đấu dừng lại tới hơn chục phút. Tổng cộng trận đấu này có tới 18 phút bù giờ.

Người cũ hạ Wolves đem về chiến thắng cho Liverpool - 2

Thủ thành Patricio gặp chấn thương nặng ở cuối trận đấu.

Liverpool vươn lên vị trí thứ sáu với 46 điểm, kém đội xếp thứ tư Chelsea năm điểm. Hi vọng chen chân vào top 4 của The Kop đã bắt đầu sống lại. Trong khi đó với trận thứ tư liên tiếp không thắng, Wolves đã rơi xuống vị trí thứ 13, họ vẫn chỉ có 35 điểm. Hi vọng tranh chấp suất dự cúp châu Âu của "Bầy sói" dường như không còn.

Đội hình thi đấu (chấm điểm):

Wolves (3-4-2-1): Patricio 5.5 (Ruddy 90+10'); Boly 6, Coady 6.5, Saiss 6.5; Semedo 6 (Gibbs-White 84'), Neves 6.5 (Dendoncker 75', 6), Moutinho 6.5, Jonny 6; Neto 7, Traore 7; Jose 6 (Fabio Silva 69', 6). 

Liverpool(4-3-3): Alisson 6.5; Alexander-Arnold 7, Phillips 6.5, Kabak 6.5, Robertson 6; Wijnaldum 6 (Milner 66', 6), Fabinho 6.5, Thiago 5.5 (Keita 66', 6); Salah 6, Jota 6.5 (Oxlade-Chamberlain 82), Mane 7.5

Người cũ hạ Wolves đem về chiến thắng cho Liverpool - 3