1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool: "Tiếng thét" trong cơn hoảng loạn

H.Long

(Dân trí) - Liverpool giống như nhân vật chính trong bức tranh nổi tiếng "Tiếng thét" của danh họa Edvard Munch. Họ đang sống trong cơn hoảng loạn nhưng không biết điều gì mới mang tới nỗi sợ hãi thực sự cho họ.

* Trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Liverpool và Leizpig sẽ diễn ra vào lúc 03h00 ngày 11/3 tại sân Puskás Aréna (Budapest).

Bức tranh "Tiếng thét" của danh họa Edvard Munch là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nó từng được bán với giá lên tới 120 triệu USD. Một trong những điều khiến cho bức tranh này có giá trị tới vậy nằm ở sự bí ẩn trong đó.

Liverpool: Tiếng thét trong cơn hoảng loạn - 1

Liverpool đang sống trong sự sợ hãi mà không biết vì điều gì.

Khi ngắm nhìn bức tranh, người ta thấy sự căng thẳng tột độ, lo lắng và đầy khắc khổ của nhân vật chính. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, nhân vật này đang lo lắng về điều gì? Có quá nhiều giả thuyết xung quanh nó.

Nhiều quan điểm cho rằng Edvard Munch đang phác họa lại chính mình, với nỗi sợ hãi trong cả cuộc đời. Cuộc đời ông vốn là chuỗi những điều bất hạnh. Mồ côi mẹ từ năm 5 tuổi. Cha ông là người cuồng tín và thường xuyên đánh đập. Bản thân Edvard Munch bị mắc bệnh hen suyễn, viêm phổi, nghiện rượu, ông bị suy nhược thần kinh 2 lần và trải qua nhiều mối quan hệ tan vỡ. Cả cuộc đời này ông không lập gia đình.

Một quan điểm khác cho rằng, nhân vật trong bức tranh không phát ra một tiếng thét nào. Thay vào đó, nhân vật ấy đang lấy tay để che tai để không nghe tới những tiếng gào thét xung quanh.

Cuộc đời là vậy, đôi khi chúng ta bỗng dưng cảm thấy sợ hãi nhưng... không biết vì điều gì.

Liverpool cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. Họ thực sự sợ hãi? Đúng như vậy. Lần đầu tiên trong lịch sử, The Kop để thua tới 6 trận sân nhà. Nhưng nguồn cơn của sự sợ hãi ấy đến từ đâu? Phải chăng nó xuất phát từ cuộc khủng hoảng lực lượng? Do Jurgen Klopp bị bắt bài? Hay do họ đang sống trong nỗi sợ hãi từ chính họ tạo ra (khi tâm lý không ổn định)?

Thực tế, với lực lượng của Liverpool, không ai nghĩ họ tụt sâu tới vậy, ngay cả khi Van Dijk dính chấn thương. Hàng công trứ danh của The Kop từng làm mưa làm gió trong những mùa giải trước bỗng dưng tịt ngòi tới lạ lùng. 5/6 trận gần nhất tại Anfield, họ không thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

Liverpool: Tiếng thét trong cơn hoảng loạn - 2

Jurgen Klopp chưa thể tìm cách giúp Liverpool thoát ra khỏi sự sợ hãi.

Ống kính máy quay đã không ít lần bắt gặp được nụ cười của Jurgen Kloop trong lúc thất bại nhưng không hiểu rằng đó là nụ cười của sự khổ đau hay là nụ cười động viên khi chính bản thân ông cũng không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.

Lúc này, Champions League chính là chiếc phao cứu sinh thực sự cho Liverpool sau nỗi đau ở Premier League. Ở trận lượt đi (với tư cách Leizpig chủ nhà), The Kop đã chơi một trận khá hay và giành chiến thắng 2-0. Nói đúng hơn, họ "may mắn" hơn so với những gì trải qua ở Premier League.

Chiến thắng ấy đương nhiên mang tới rất nhiều lợi thế cho Liverpool. Họ sẽ đi tiếp nếu không thua cách biệt quá 3 bàn tại sân Puskás Aréna (với tư cách chủ nhà) vào đêm nay. Nhưng điều mà những người Liverpool cần còn hơn cả tấm vé đi tiếp. Họ cần đưa ra lời khẳng định về sức mạnh.

Đối đầu với Leipzig bị đẩy vào thế chân tường không phải là điều dễ dàng. Ở giai đoạn vòng bảng, CLB Đức đã tạo nên điều thần kỳ khi lách qua khe cửa hẹp (trong đó chiến thắng trước Man Utd ở lượt về tạo ra bước ngoặt).

Liverpool: Tiếng thét trong cơn hoảng loạn - 3

Champions League giống như chiếc phao cứu sinh, giúp Liverpool tạm thời quen đi nỗi sợ hãi ở Premier Leauge.

Liverpool đủ khôn khéo để hướng Leizpig chơi theo ý mình nhưng vấn đề đặt ra là liệu họ đủ tỉnh táo để trở lại là chính mình. Trong "tiếng thét" của sự hoảng loạn, bất kỳ ai cũng có thể đánh mất mình, giống như những gì đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã trải qua ở Premier League.

Nhưng chỉ khác bức tranh "Tiếng thét", Liverpool có thể vẽ lại bức tranh mới, với sức màu tươi sáng hơn, nếu như linh hồn của họ thoát ra khỏi sự sợ hãi.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Tiếng thét trong cơn hoảng loạn - 4