1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU hạnh phúc trở lại với chiến thắng Swansea

(Dân trí) - Cuối cùng, chuỗi trận toàn thua của MU đã đi đến hồi kết sau chiến thắng 2-0 nhọc nhằn nhưng quí giá trước Swansea đêm qua. Để tìm lại được nụ cười tại Old Trafford, “Quỷ đỏ” đã phải cậy nhờ vào giây phút tỏa sáng của Valencia và chân sút đang vào phom Welbeck.

Rõ ràng David Moyes là người hiểu rõ hơn ai hết rằng MU chẳng thể tiếp tục thua thêm khi mà các nhà ĐKVĐ Premier League đã tụt xuống đáy của thất vọng sau chuỗi 3 thất bại vừa qua. Tuy nhiên, khó khăn lại chồng chất khó khăn dành cho HLV người Scotland khi MU phải chạm trán với Swansea trong cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột, nhất là bộ đôi “sát thủ” Van Persie, Rooney.

Dù vậy, ở cuối đường hầm, ánh sáng của hi vọng đã trở lại với thầy trò Moyes. Sau hiệp một bế tắc, MU đã ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu của hiệp hai nhờ các pha lập công từ Valencia và Welbeck để có được 3 điểm đầy vất vả nhưng ý nghĩa. Đáng chú ý đây mới chỉ là thắng lợi đầu tiên trong năm 2014 của đội chủ sân Old Trafford!

Nụ cười đã trở lại với David Moyes và các học trò
Nụ cười đã trở lại với David Moyes và các học trò

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, chấn thương của Percy - Rooney tạo điều kiện cho tiền đạo đang có phong độ tốt Welbeck lĩnh trọng trách trên hàng công MU. Hỗ trợ cho chân sút người Anh là Kagawa, Valencia và thần đồng Januzaj (hộ công) trong khi ở trung tâm tuyến giữa là cặp “sen đầm” Fletcher - Carrick.

Với quyết tâm cao, MU nhanh chóng tràn lên phần sân Swansea ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Tới phút 11, tỉ số đã suýt nữa được mở cho “Quỷ đỏ” nếu cú sút phạt kĩ thuật của Januzaj từ khoảng cách hơn 20 mét không bị xà ngang “lạnh lùng” từ chối.

Nhịp độ tấn công của MU sau đó vẫn không hề giảm đi khi tới phút 28, tới lượt Evra có cơ hội bắt thủ thành Tremmel bên phía “bầy thiên nga” phải trổ tài với cú dứt điểm chìm khá căng. 7 phút sau, lại là một tình huống “bắn phá” từ xa của một cái bóng áo đỏ nhưng lần này, Fletcher đã đá vọt xà.

Phút 36, “Quỷ đỏ” có cơ hội bằng vàng để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Januzaj, Valencia phối hợp ăn ý với Rafael bên cánh phải để rồi bóng được căng ngang vào cho Welbeck ở tư thế rất thuận lợi. Thế nhưng, trung phong của MU lại đệm bóng chệch cột dọc trong gang tấc cực kì đáng tiếc.

Phung phí nhiều thời cơ tốt như vậy, không có gì bất ngờ khi MU phải bước vào giờ nghỉ mà bảng tỉ số vẫn không hề thay đổi. Bước ngoặt chỉ đến ở đầu hiệp hai khi sau cùng, những nỗ lực ép sân của MU mới tạo nên sự khác biệt.

Welbeck đang ghi bàn như thể một “sát thủ” thứ thiệt…
Welbeck đang ghi bàn như thể một “sát thủ” thứ thiệt…

Januzaj đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào, bóng chạm đầu trung vệ Williams rồi bật tới đúng vị trí của Kagawa. Thuận đà, tiền vệ người Nhật đánh đầu nhanh và hiểm nhưng Tremmel vẫn đẩy ra được. Tuy nhiên, tới pha lao vào sút bồi ở cự li gần tiếp đó của Valencia, dù có vài Tremmel ở đó cũng đành bó tay. 1-0 cho MU ở phút 47.

12 phút sau, niềm vui lại tiếp tục đến với các Manucians và lần này, dù không ghi bàn nhưng Januzaj vẫn góp dấu giày vào chiến công của MU. Tiếp tục là một pha đưa bóng vào nhưng là từ cánh phải, bóng chạm đầu một cái bóng áo trắng rồi bật ngược trở lại.

Đúng lúc đó, Evra băng vào dũng mãnh để chuyền cho Welbeck chạm bóng đầy tinh tế làm tung lưới Swansea. Nếu là trước đây, nhiều người sẽ cho rằng Welbeck gặp may nhưng với một cây săn bàn đang “thăng hoa”, anh ta hoàn toàn có thể làm được mọi thứ. Quan trọng hơn là dù thế nào đi nữa, vẫn là 2-0 cho MU ở phút 59.

Sự hưng phấn tiếp tục giúp MU áp đảo trong những phút tiếp theo và những cơ hội ăn bàn mười mươi vẫn được dàn sao áo đỏ tạo ra. Phút 66, Kagawa tạt rất dẻo vào trong cho Smalling đệm bóng cận thành từ cự li chỉ khoảng 3 mét nhưng sự vụng về của một hậu vệ đã khiến cầu thủ người Anh bỏ lỡ cơ hội làm “người hùng”.

…nhưng không ai xuất sắc hơn Januzaj ở Old Trafford đêm qua
…nhưng không ai xuất sắc hơn Januzaj ở Old Trafford đêm qua

Tới phút 76, trong một pha phản công thần công do Januzaj và Rafael khởi xướng, Kagawa được trao cơ hội đối mặt với Tremmel nhưng dù pha dứt điểm đã vượt qua được sự truy cản của “người gác đền” này, nhạc trưởng người Nhật vẫn bị hậu vệ Swansea cản phá ngay gần vạch vôi.

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến những sự thay đổi người mang tính chiến thuật và tăng cường phòng ngự từ David Moyes. Để rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỉ số 2-0 nghiêng về MU vẫn được bảo toàn, đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” đã có 3 điểm quí giá để tạm thời thoát khỏi “vũng lầy” thua trận như vừa qua.
 

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

MU: De Gea 6; Rafael 7, Smalling 6, Vidic 6, Evra 7 (Buttner 79, 6); Fletcher 6, Carrick 6; Valencia 7, Januzaj 8, Kagawa 7; Welbeck 6 (Hernandez 86).

Swansea: Tremmel 5; Rangel 5, Amat 6, Williams 7, Davies 6; Britton 7, Canas 6 (Flores 17, 6); Shelvey 6 (Vazquez 63, 6), Pozuelo 5, Routledge 6; Bony 6.

Nguyễn Huy