1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mẹ của nạn nhân khiến C.Ronaldo "bẽ mặt" ở vụ đập điện thoại

H. Long

(Dân trí) - Mặc dù C.Ronaldo đã có thiện chí xin lỗi CĐV nhí của Everton nhưng mẹ của cậu bé không chấp nhận lời xin lỗi.

C.Ronaldo đã tỏ ra vô cùng tức giận sau trận thua trước Everton. Khi bước vào đường hầm, siêu sao người Bồ Đào Nha đã đập điện thoại của CĐV nhí. Không những vậy, mẹ của cậu bé còn chụp những bức ảnh cho thấy con trai của mình đã bị CR7 "hành hung" khi mu bàn tay có nhiều vết tím.

Mẹ của nạn nhân khiến C.Ronaldo bẽ mặt ở vụ đập điện thoại - 1

Cậu bé Jake, nạn nhân ở vụ bị C.Ronaldo đập điện thoại (ảnh: Liverpool Echo).

Sau đó, C.Ronaldo đã nhận thức được hành động sai trái của mình và lên tiếng xin lỗi cậu bé. Tiền đạo này viết trên trang Instagram: "Việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhất là trong những giờ phút khó khăn, như những điều mà chúng tôi vừa phải trải qua, chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy vậy, chúng tôi luôn phải giữ được sự bình tĩnh, trở nên đáng tôn trọng và làm tấm gương cho những người trẻ, những người yêu bóng đá đẹp.

Tôi muốn xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế của mình và nếu được, tôi muốn mời CĐV này (chủ nhân của chiếc điện thoại) tới xem một trận đấu tại Old Trafford như một cách để thể hiện tinh thần thể thao tốt đẹp".

Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân không chấp nhận lời xin lỗi này. Chia sẻ trên Liverpool Echo, bà cho biết: "Man Utd đã xử lý việc này một cách tồi tệ. Nó càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Mẹ của nạn nhân khiến C.Ronaldo bẽ mặt ở vụ đập điện thoại - 2

Gia đình cậu bé không chấp nhận lời xin lỗi từ C.Ronaldo (ảnh: SportBible).

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của C.Ronaldo. Giả sử bây giờ, bạn bị một kẻ nào đó hành hung trên đường phố. Sau đó, kẻ ấy lại mời bạn đi ăn tối thì sao? Đương nhiên chúng tôi sẽ không chấp nhận lời mời đó rồi.

Chỉ vì đó là lời mời của C.Ronaldo ư? Tại sao chúng tôi phải làm như vậy. Nó giống như chúng tôi đang nợ anh ta một ân huệ. Xin lỗi, tôi không làm được.

Gia đình tôi vui lòng từ chối từ đề nghị của Man Utd vì con trai tôi, Jake không muốn tới đó. Lúc này, nó không muốn nhìn thấy C.Ronaldo. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là cảnh sát sẽ điều tra vụ việc".

Sau vụ việc trên, không chỉ Man Utd mà Everton cũng liên hệ với gia đình cậu bé Jake. Họ đã tặng cho Jake chiếc áo đấu có chữ ký của Jordan Pickford và Richarlison. Bên cạnh đó, Jake còn nhận được vé xem trận đấu và cơ hội được gặp gỡ một ngôi sao của Everton trong tương lai. Do đó, mẹ của cậu bé rất hài lòng với động thái từ Everton.