Mất Messi giá 0 đồng, Chủ tịch Barcelona bị ví như nô lệ của Real Madrid
(Dân trí) - Những cổ động viên (CĐV) Barcelona đã giăng biểu ngữ xung quanh sân Nou Camp để phản đối Chủ tịch Joan Laporta sau khi để Messi ra đi.
Việc Barcelona để Messi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do tới PSG khiến cho những người hâm mộ đội bóng vô cùng bức xúc. Thậm chí, tới tận bây giờ, họ vẫn không chấp nhận việc Messi rời khỏi Nou Camp.
Chính vì lẽ đó, trước thềm trận đấu với Real Sociedad vào hôm qua, những CĐV Barcelona đã giăng biểu ngữ xung quanh sân Nou Camp để phản đối Chủ tịch Joan Laporta sau khi để Messi ra đi.

Những người hâm mộ Barcelona đã ví Chủ tịch Joan Laporta giống như tên lừa dối, một kẻ phản bội. Đây cũng là thông điệp mà cha của Messi, ông Jorge Messi từng nói. Ông cho rằng Chủ tịch Laporta chỉ sử dụng Messi là công cụ để đắc cử ghế Chủ tịch.

"Joan Laporta là tay sai của Florentino Perez" - đó là thông điệp mà những CĐV Barcelona hướng về ngài Chủ tịch. Nhiều quan điểm cho rằng việc Joan Laporta để Messi ra đi tiếp tay cho Real Madrid sở hữu Mbappe.

"Ông không còn việc gì làm ở Barcelona nữa" - là thông điệp của tấm biểu ngữ khác. Chủ tịch Joan Laporta từng bị chỉ trích là không làm tất cả để giữ chân Messi.

Một dòng biểu ngữ gay gắt khác hướng về Chủ tịch Joan Laporta với nội dung: "Laporta là nô lệ của kẻ thù", ám chỉ việc ông tiếp tay cho Real Madrid và làm suy yếu Barcelona.

"Messi đang ở Paris còn ông thì lại nghỉ mát ở Ibiza" - nội dung của dòng thông điệp trên chỉ trích Joan Laporta đã bất ngờ... đi nghỉ mát ngay sau khi không thể giữ chân Messi.

Những CĐV Barcelona tri ân Messi ở trận gặp Real Sociedad.

Họ vẫn mặc những chiếc áo của Messi, dù cho cầu thủ này đã rời khỏi CLB.

Thông điệp cảm ơn Messi xuất hiện trên khán đài Nou Camp.










